Em Đi Phố Thị Ngậm Ngùi

ngày 24.09.20

Thơ: Yên Sơn
Nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Chương


Phố vắng em rồi
Con đường xưa ôm kỷ niệm
Hàng cột đèn ngơ ngác đứng trong đêm
Gió reo vi vút
Lá đổ âm u
Xác lá vàng, xác lá của mùa thu
Rơi từng đợt quyện tròn theo hơi gió

Phố vắng em rồi
Mình anh đếm bước
Công viên kia còn đó
Hàng băng đá còn đây
Kỷ niệm xưa chợt đến xéo dày
Tim tan nát dường như từng mảnh vụn

Phố vắng em rồi
Dạo khúc chia ly
Ôm cô đơn tôi đếm bước người đi
Vùng kỷ niệm chôn dần vào dĩ vãng

Phố vắng em rồi
Nẻo tình loang lổ
Giết tuổi xuân, niềm riêng bỡ ngỡ
Dấu tình sầu
Tôi ở
Em đi
Giọt tình yêu thôi luyến nhớ làm gì
Tình chỉ thế hai chúng ta rẽ ngả
Đường phố lặng yên
Mưa rơi lả tả
Tôi ôm sầu, ôm kỷ niệm
Tìm quên.

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »