Gửi người “Tự Khúc Tháng Hai”

ngày 25.09.20


Nhớ thì nhớ… chỉ hai đầu nỗi nhớ
Khoảng không gian ở giữa mịt mù xa
Biết làm gì với tháng lại ngày qua
Cuộc trần thế đã cuối mùa miên viễn

Nhớ vẫn nhớ đến con tim tê điếng
Chẳng biết làm gì đành phải dửng dưng
Nợ nần gì nhau lòng mãi bâng khuâng
Dẫu vẫn biết chỉ là trong ảo tưởng

“Khép lòng lại nhìn bóng hoàng hôn xuống”
Thôi kiếm tìm, thôi mộng mị phù vân
Lá đã vàng rơi từng chiếc đầy sân
Mặc sương đẫm, mặc gió lùa khuya sớm!

Tháng 9/2020


« TRANG NHÀ »