Lưu Bút
Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà
Yên Sơn
255 entries.
Anh Sơn,
Dạo này khoẻ không? Tôi muốn được đăng lại bài thơ Tự Sự của anh trên blog của tôi đươc không cũng như vài bài thơ khác? Chúc anh vui, mạnh.
NMC(CA)
Dạo này khoẻ không? Tôi muốn được đăng lại bài thơ Tự Sự của anh trên blog của tôi đươc không cũng như vài bài thơ khác? Chúc anh vui, mạnh.
NMC(CA)
Áo cơm mờ cuộc sống
Tuổi đời nặng oằn vai
Buồn ơi thân phận làm trai
Ngồi mang nhục nước, cau mày thở than
Thăm tất cả các bạn vào thăm trang nhà. Vẫn biết nợ anh em chưa biết bao giờ trả được. Ông Thái, ông Cường, rồi lại ông Trung
Ba ông có muốn hẹn nhau về San Jose chơi đầu tháng 12 không?
Tuổi đời nặng oằn vai
Buồn ơi thân phận làm trai
Ngồi mang nhục nước, cau mày thở than
Thăm tất cả các bạn vào thăm trang nhà. Vẫn biết nợ anh em chưa biết bao giờ trả được. Ông Thái, ông Cường, rồi lại ông Trung
Ba ông có muốn hẹn nhau về San Jose chơi đầu tháng 12 không?
Đọc bài thơ “Khách Lạ”
Thấp thoáng bóng hình xưa
Nhớ con đường Bà Hạt
Khuất trong làn khói mù
Đâu rồi người khách lạ
Cho ta gửi nhờ đây
Lời hò hẹn năm nào
“Cỏ Khô” mòn lối cũ:
“Ta nằm đây hiu quạnh,
Bốn bức tường vây quanh
Cùng tim ta vang vọng
Trong nỗi nhớ khôn vàn”
Thấp thoáng bóng hình xưa
Nhớ con đường Bà Hạt
Khuất trong làn khói mù
Đâu rồi người khách lạ
Cho ta gửi nhờ đây
Lời hò hẹn năm nào
“Cỏ Khô” mòn lối cũ:
“Ta nằm đây hiu quạnh,
Bốn bức tường vây quanh
Cùng tim ta vang vọng
Trong nỗi nhớ khôn vàn”
Hoa sen một đóa thanh cao
Sen thời sen trắng, hao hao sen vàng
Trắng vàng xanh đỏ lớp lang
Tinh khôi hương sắc rỡ ràng vì đâu ?
Đời Sen sinh giữa vũng bùn
Sống như cuộc sống, hút bùn nuôi thân
Lòng nhủ lòng ! Chẳng phân vân
Bùn đen sen trắng ấy cần khắc ghi
Người ta thích hái hoa sen
Thưởng hương, say ngắm rồi khen , thật là !!
Ai nào thương tưởng đời sen
Thân chìm dưới đáy, ngó sen lên trời
..................................
..................................
Sen thời sen trắng, hao hao sen vàng
Trắng vàng xanh đỏ lớp lang
Tinh khôi hương sắc rỡ ràng vì đâu ?
Đời Sen sinh giữa vũng bùn
Sống như cuộc sống, hút bùn nuôi thân
Lòng nhủ lòng ! Chẳng phân vân
Bùn đen sen trắng ấy cần khắc ghi
Người ta thích hái hoa sen
Thưởng hương, say ngắm rồi khen , thật là !!
Ai nào thương tưởng đời sen
Thân chìm dưới đáy, ngó sen lên trời
..................................
..................................
Thấy chuyện đất nước mà buồn. Đất nước va con người mình gặp nhiều điều bất hạnh. Cũng bời tại chính quyền CS VN không phải là một chính quyền yêu nước thương dân. Họ phài trả lại tự do va dân chù cho người dân VN. Toi muốn link trang nhà cua anh vao trang nhà cua toi được không?
Cám ơn bạn Nguyễn Mạnh Cường đã ghé thăm!
Cũng lần theo link, tôi viếng thăm nhà của bạn. Rất tươm tất, màu sắc rất tươi. Đọc bài Bình Ngô Đại Cáo mà giận cho lũ Việt Gian Cộng Sản. Phải chi tôi có thể về được đánh nhau với lũ tàu phù tới đâu thì tới!
Nhưng bạn ơi làm gì muh buồn như vầy ?
"Thôi thế từ nay hết giận hờn
Không còn mơ mộng với ghen tuông
Không còn chung bước trên muôn lối
Chỉ còn riêng bóng của mình tôi
Nguyễn Mạnh Cường"
Cũng lần theo link, tôi viếng thăm nhà của bạn. Rất tươm tất, màu sắc rất tươi. Đọc bài Bình Ngô Đại Cáo mà giận cho lũ Việt Gian Cộng Sản. Phải chi tôi có thể về được đánh nhau với lũ tàu phù tới đâu thì tới!
Nhưng bạn ơi làm gì muh buồn như vầy ?
"Thôi thế từ nay hết giận hờn
Không còn mơ mộng với ghen tuông
Không còn chung bước trên muôn lối
Chỉ còn riêng bóng của mình tôi
Nguyễn Mạnh Cường"
Tinh co ghe tham trang nha qua Manh Troi Nho, gui tang nha tho vai cau tho
Ngày nào tung hoành bao chuyến bay
Vượt trên khói lửa,chín từng mây
Mấy ai hiểu được người tráng sĩ
Nợ nước, tình nhà, mãi còn đây
Nguyễn Mạnh Cường
Ngày nào tung hoành bao chuyến bay
Vượt trên khói lửa,chín từng mây
Mấy ai hiểu được người tráng sĩ
Nợ nước, tình nhà, mãi còn đây
Nguyễn Mạnh Cường
Yên Sơn thanh cảnh hữu tình
Thần Phong Pilot một mình nhâm nhi
Café Kingwood một ly
Hương thơm ngào ngạt bay đi có về ???
Tinh Long dạ những não nề
Nhớ đôi cánh sắt bôn bề những bom
Bây giờ lưng đã lom khom
Ngày mai biết có ai dòm đến không ???
Thần Phong Pilot một mình nhâm nhi
Café Kingwood một ly
Hương thơm ngào ngạt bay đi có về ???
Tinh Long dạ những não nề
Nhớ đôi cánh sắt bôn bề những bom
Bây giờ lưng đã lom khom
Ngày mai biết có ai dòm đến không ???
Huế vừa vãng cảnh Tiêu Sơn
Chạnh người Tráng sĩ những cơn sóng tình
Lại nhớ Cổ Tự tâm bình
Pháp Vân dạo bước Thuận Thành Bắc Ninh
Cổ Pháp Vua Lý anh minh
Đền thờ Lý Bát Đế Kinh thuở nào
Lần Vạn Phúc Tự nao nao
Trăm gian một thuở, Tích nào phôi pha
Thành tâm chiêm ngưỡng Di Đà
Tự Tánh Thanh Tịnh vẫn là như như
Chạnh người Tráng sĩ những cơn sóng tình
Lại nhớ Cổ Tự tâm bình
Pháp Vân dạo bước Thuận Thành Bắc Ninh
Cổ Pháp Vua Lý anh minh
Đền thờ Lý Bát Đế Kinh thuở nào
Lần Vạn Phúc Tự nao nao
Trăm gian một thuở, Tích nào phôi pha
Thành tâm chiêm ngưỡng Di Đà
Tự Tánh Thanh Tịnh vẫn là như như
Chào TMT & Dung Dung
"Gặp nhau ở giữa con đường
Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
Bùi Giáng
Huế bây giờ có gì vui
Cafe Thành Nội ngậm ngùi lòng ai
"Gặp nhau ở giữa con đường
Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
Bùi Giáng
Huế bây giờ có gì vui
Cafe Thành Nội ngậm ngùi lòng ai
Ngày Phật Đản tìm đến non YênNon thiêng Yên Tử giao hòa Thiên Ngày xưa Nhân Tông lưu dấu tích Từ bỏ vàng son, ngự cõi Tiên Tiên nào từng ở non Yên Tiên nào lạc lối. không yên đứng ngồi Nhớ Hoa Lài, lòng hồi hồi Nước non ngàn dặm vãn hồi, có-không ?? Có thì có cả trời mây Không thời không cả ngày ngày thế gian "Một đời tưởng tiếc" ai than Buồn cho vận nước, lỡ làng tình duyên ! Lặng hồn tìm đến non Tiên Lâng lâng thơ rượu mong yên cõi lòng Cảm non Tiên, thơ mấy dòng Thần quang phổ chiếu chính lòng yên yên Phong còn động, gió nào yên Rừng Vua Kingwood vẫn miền phong ba Nam mô Tự Tánh Di Đà Muôn phương Tịnh Độ vẫn là như như
Tại thiên ! Tại thiên !
Đa tạ lời cảm ơn muộn màng vì lũ lụt dâng tràn Mississippi river, xin tạ ơn Trời ! nhà thơ vẫn sừng sững trên đỉnh núi Yên .
Rừng Vua có mấy Vua rừng ?
Vua nào sầu khổ thấy vua nào mừng ?
Đời là biển khổ mịt mùng
Đã sa từ thuở thân tùng thế gian
"Một đời tưởng tiếc" ai than
Túi thơ bầu rượu, lệ tuôn thành dòng
Anh hùng sao lại khóc ròng ??!!!
Giữa đầu mùa hạ xoáy dòng "si pi"
Ở đâu mà có Sơn Tinh
Thì luôn hiện diện Thủy Tinh đó mà !!!!
Đa tạ lời cảm ơn muộn màng vì lũ lụt dâng tràn Mississippi river, xin tạ ơn Trời ! nhà thơ vẫn sừng sững trên đỉnh núi Yên .
Rừng Vua có mấy Vua rừng ?
Vua nào sầu khổ thấy vua nào mừng ?
Đời là biển khổ mịt mùng
Đã sa từ thuở thân tùng thế gian
"Một đời tưởng tiếc" ai than
Túi thơ bầu rượu, lệ tuôn thành dòng
Anh hùng sao lại khóc ròng ??!!!
Giữa đầu mùa hạ xoáy dòng "si pi"
Ở đâu mà có Sơn Tinh
Thì luôn hiện diện Thủy Tinh đó mà !!!!
Chào Dung Dung từ Rừng Vua
Cám ơn bài thơ họa
Dạ phải
Thiên đàng, địa ngục cũng tại tâm
Sống đẹp, sống vui khỏi kiếm tìm
Mai nhỡ sa chân vào biển khổ
Đỗ hết cho người, lỗi tại tim
Thiện tai!
Cám ơn bài thơ họa
Dạ phải
Thiên đàng, địa ngục cũng tại tâm
Sống đẹp, sống vui khỏi kiếm tìm
Mai nhỡ sa chân vào biển khổ
Đỗ hết cho người, lỗi tại tim
Thiện tai!
Xin gởi tiêp cho hết bài thơ ;
................
Nề nếp gia phong một thời đã biến
Nhân bản nào còn, tự do đã xa
Tuổi trẻ hoang đàng bởi trường với nhà
Mặc sức tung hoành dòng đời lêu lổng
Thiên đường của địa ngục mỗi Đảng
Dưói ách độc tài, cướp được lại ngông
36 năm qua đất phải kêu than
Đạo đức mai một, nhân tâm băng hoại
Thiên đường tại TÂM luôn tồn tại
Ta TỰ NGÃ chỉ thấp thoáng hồn ma
Nhìn dung thông, tỏ thấu chốn quê nhà
Niềm an lạc thật biết muôn cơn sóng
Hư Không …. DungDung
................
Nề nếp gia phong một thời đã biến
Nhân bản nào còn, tự do đã xa
Tuổi trẻ hoang đàng bởi trường với nhà
Mặc sức tung hoành dòng đời lêu lổng
Thiên đường của địa ngục mỗi Đảng
Dưói ách độc tài, cướp được lại ngông
36 năm qua đất phải kêu than
Đạo đức mai một, nhân tâm băng hoại
Thiên đường tại TÂM luôn tồn tại
Ta TỰ NGÃ chỉ thấp thoáng hồn ma
Nhìn dung thông, tỏ thấu chốn quê nhà
Niềm an lạc thật biết muôn cơn sóng
Hư Không …. DungDung
Yên hà hà yên yên
Sơn Thủy hữu tình duyên
Thuận dòng xuôi hạ giới
Hoài niệm tuởng Trương Nguyên
Còn ngày, nhớ tháng, tính năm
Mãi theo thường tưởng bâng khuâng..rối bời!
Năm này tròn, 36 năm từ đó
Ta ngậm ngùi khi bóng xế trời Tây
Mộng là ảo vọng khi gãy cánh bay
Còn dư nghiệp thân, hồn thời tan nát
Ta theo vận nước, thân phiêu bạt
Mặc giòng đời đưa đẩy đến dập vùi
Đứng trụ pháp giới, khao khát trùng khơi
Để thường tưởng tiếc những gì đã mất
Thiên đường địa ngục tại Tâm như thật
Với Tự Tánh , dạo sinh tử rong chơi
Đất nước gió lửa, tứ đại giả bời
Hoá thân, hiện ảnh, muôn màu sắc áo
Diệt tuởng sanh Tâm, ào ào giông bão
Đâu nào đâu sáng tỏ SINH TỬ nguy
Dẫu bất an lúc bước chân bay đi
Vẫn mơ hồ đường về có lại phố ?
Thiên đường chỉ là thời hoa tuổi nhỏ
Trong vòng tay cha mẹ đầy chứa chan
Người và người, tình thương át oán than
Xã hội an lành, từ bi bác ái
Thiên đường vẫn tại tuổi thơ em gái
Áo trắng học đường, hoa Việt tinh khôi
Lắm mộng mơ trong sáng với cuộc đời
Dư tay trong tay, tình anh lính chiến
Nề nếp gia phong một thời đã biến
Nhân bản nào còn, tự do đã xa
Tuổi trẻ hoang đ
Sơn Thủy hữu tình duyên
Thuận dòng xuôi hạ giới
Hoài niệm tuởng Trương Nguyên
Còn ngày, nhớ tháng, tính năm
Mãi theo thường tưởng bâng khuâng..rối bời!
Năm này tròn, 36 năm từ đó
Ta ngậm ngùi khi bóng xế trời Tây
Mộng là ảo vọng khi gãy cánh bay
Còn dư nghiệp thân, hồn thời tan nát
Ta theo vận nước, thân phiêu bạt
Mặc giòng đời đưa đẩy đến dập vùi
Đứng trụ pháp giới, khao khát trùng khơi
Để thường tưởng tiếc những gì đã mất
Thiên đường địa ngục tại Tâm như thật
Với Tự Tánh , dạo sinh tử rong chơi
Đất nước gió lửa, tứ đại giả bời
Hoá thân, hiện ảnh, muôn màu sắc áo
Diệt tuởng sanh Tâm, ào ào giông bão
Đâu nào đâu sáng tỏ SINH TỬ nguy
Dẫu bất an lúc bước chân bay đi
Vẫn mơ hồ đường về có lại phố ?
Thiên đường chỉ là thời hoa tuổi nhỏ
Trong vòng tay cha mẹ đầy chứa chan
Người và người, tình thương át oán than
Xã hội an lành, từ bi bác ái
Thiên đường vẫn tại tuổi thơ em gái
Áo trắng học đường, hoa Việt tinh khôi
Lắm mộng mơ trong sáng với cuộc đời
Dư tay trong tay, tình anh lính chiến
Nề nếp gia phong một thời đã biến
Nhân bản nào còn, tự do đã xa
Tuổi trẻ hoang đ
Cám ơn đời cám ơn người
Để tôi còn được nụ cười trên môi
Mai sau trên nẻo đường đời
Mong gặp được người tên Nguyễn Ái Hoa
để cảm tạ những câu thơ rất bằng hữu
Để tôi còn được nụ cười trên môi
Mai sau trên nẻo đường đời
Mong gặp được người tên Nguyễn Ái Hoa
để cảm tạ những câu thơ rất bằng hữu
Tim thay cai link trong email
To mo tim huong de di theo
Vao day thuong thuc ba ban nhac
Truyen ngan,tho phu doc mot leo
Duong doi muon van neo cheo leo
Que huong muon loi tinh khong ngheo
Co duyen moi cung nhau tuong ngo
Wishing you everything go well!
To mo tim huong de di theo
Vao day thuong thuc ba ban nhac
Truyen ngan,tho phu doc mot leo
Duong doi muon van neo cheo leo
Que huong muon loi tinh khong ngheo
Co duyen moi cung nhau tuong ngo
Wishing you everything go well!
Hello Tulip,
Chắc Tulip cũng là dân Quảng héng.
Tulip nhớ Quảng quá chừng
Nhớ sông Trà Khúc, nhớ rừng quế thơm
Nhớ mạch nha, nhớ kẹo gương
Nhớ don Long Phụng, nhớ đường mía lau
Chúc vui
Chắc Tulip cũng là dân Quảng héng.
Tulip nhớ Quảng quá chừng
Nhớ sông Trà Khúc, nhớ rừng quế thơm
Nhớ mạch nha, nhớ kẹo gương
Nhớ don Long Phụng, nhớ đường mía lau
Chúc vui
Tuip đã dạo chơi một hồi trong vườn thơ của Chú! Thật thích quá. Tulip tìm được một chút gì "rất Quãng" trong thơ. Cảm ơn những vần thơ hữu tình của chú!
Hẹn hôm khác Tulip quay trở lại!
Chúc chú luôn có nhiều cảm tác mới mẻ hơn!
Trân trọng,
Tulip.
Hẹn hôm khác Tulip quay trở lại!
Chúc chú luôn có nhiều cảm tác mới mẻ hơn!
Trân trọng,
Tulip.
Cám ơn người trở lại
Để lại trên vách thơ
Cuộc đời này vẫn như mơ
Biết đâu có lúc bất ngờ bonjour
Để lại trên vách thơ
Cuộc đời này vẫn như mơ
Biết đâu có lúc bất ngờ bonjour