Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.15.229.113.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
255 entries.
Mộc Châu Mộc Châu wrote on July 26, 2013 at 10:44 pm
Anh Yên Sơn kính mến
Hôm nay Châu mới có dịp ghé vào trang Tiếng Thơ. Wow,không ngờ anh lại có thêm tài ngâm thơ nữa.Thiệt là đặc biệt quá! Trang web của anh giống như một viện bảo tàng văn học quí giá đầy đủ các đề mục, mà người xem như Châu phải dạo chơi nhiều ngày, nhiều lần mới thưởng thức được hết. Mỗi lần thăm là mỗi lần khám phá được một điều thú vị về tài năng của "ngài" trang chủ. Xin để lại đây vài dòng ngưỡng mộ chân thành từ trái tim Châu.
Chúc anh luôn vui khoẻ để có thêm nhiều sáng tác mới làm đẹp cuộc sống tinh thần cho đời, cho mọi người.
Kính mến
MC
Mộc Châu Mộc Châu wrote on July 25, 2013 at 4:03 am
Trang thơ anh thật tuyệt vời
Đẹp từng hình ảnh,từng lời,từng câu
Thơ văn thắm đủ sắc màu
Gợi bao cảm xúc ngọt ngào trong tim
MC
Người D&L Người D&L wrote on July 17, 2013 at 6:50 am
Tu Tiên! Tiên ở trên trời
Trời cao khó với, lơi bơi giữa dòng
Tu Phật! Phật ở trong lòng
Lao xao ngũ tạng, biết tòng nơi đâu ?
Thế nhân luống những u sầu
Nhịp từng sinh tử! nơi đâu bến bờ ?
Xôn xao, tích cực, thờ ơ
Tấm tuồng thuyên diễn, hồn thơ lặng lờ

Bến nào là bến đợi chờ?
Bờ nào vượt thoát lập lờ tử sinh?
Nhìn đâu, bình thoảng nhìn mình
Tựa như con rối muôn hình thời gian
Kiếp đời bao nỗi lầm than
Lao theo nhịp sống vô vàn tử sinh
Căn, trần, thức chuyển lình bình
Chỗ nào yên ắng, tâm bình an vui

Sáu bó có lẻ năm rùi
Bảy bước mấy chốc, hên xui khó lường
Bát tuần lở dở lương ương
Cửu đỉnh trụ thế đường đường mấy ai
Bách niên muôn thuở ái hoài
Ba lăm năm nữa có ai như mình ?

« Trăm năm trong cõi người ta »
Lên voi, xuống chó, có là gì đâu
Tóc xanh nay thoắt bạc đầu
Da mồi báo hiệu sống lâu đây mà
Non Yên bóng ngã chiều tà
Xuyên Sơn thấp thoáng ánh tà áo bay

Tiên phong đạo cốt lắm thay!!!
YS YS wrote on July 11, 2013 at 4:05 pm
Whoa lâu quá mới thấy "người D&L" trở lại!
Tu tiên, tu Phật nơi nao
Để cho nhân thế xôn xao quá chừng

Cám ơn Thanh Cảnh ghé thăm
Mỗi lần đi biệt gần năm mới về
thanhcanh thanhcanh wrote on July 9, 2013 at 9:10 am
Quà riêng một chút ân tình
Người đi để lại cho mình nhớ ta.
Chiều nay mưa đổ,mưa sa
Người dưng lạ hoắc sao mà... nhớ ghê !!!
Người D&L Người D&L wrote on July 7, 2013 at 6:18 pm
Đời vô chung vô thỉ
Tạo tác mãi lầm mê
Hậu duyên chẳng biết nẻo về
Có đâu bờ bến, thiên thu lạc lầm

Đời đâu khác dòng sông
Hạ lưu xuôi biển lớn
Thượng sanh chín tuần mây đùa giỡn
Vẫn chung cùng lục đạo mãi xoay vần

Thề nguyện độ chúng sinh
Sáu đường với ba cõi
Ý thức ! Nguồn mê thống khổ !
LỤC BA LA HẠNH tận độ chúng sinh

Niệm niệm khắp phương phương
Tình chung cùng tứ loài
Nương Trung Đạo ! Ngã chấp chẳng hoài
Như nhiên tịnh ! Nào đâu đi về ?

Không lầm sanh tử sự!
Có-Không mãi ích gì?
Được-Mất, tăng trưởng sân si
Sáu đường luân chuyển tức thì duyên căn.
YS YS wrote on June 4, 2013 at 2:09 pm
Cám ơn khách đã ghé qua
Đề thơ trên vách làm quà. Dễ thương.
Ra về để lại dư hương
Lung linh, thanh cảnh dễ thường tim đâu
thanhcanh thanhcanh wrote on June 4, 2013 at 1:38 am
Cuộc vui hôi ngộ bất ngờ,
Gửi trang lưu bút câu thơ làm quà.
Ngập ngừng lạc bước ghé qua,
Vườn thơ bát ngát,chén trà đậm hương.
Cảm ơn gia chủ Yên Sơn,
Đôi dòng vụn vặt góp trang thơ người.
Thanh Cảnh,04/06/2013
YS YS wrote on May 11, 2013 at 3:17 pm
Cám ơn bạn Ngũ Nghinh đã vào thăm trang nhà và còn để lại bài thơ chia sẻ. Chúc bạn luôn an lạc, luôn nhớ về một vùng đất khô cằn sỏi đá nhưng luôn thắm đậm tình người. Nhân cuối tuần Mùa Lễ Từ Mẫu, YS thân mến chúc quý độc giả, quý bằng hữu vui vẻ, hạnh phúc với Mẹ nếu Mẹ còn hiện hữu trên đời; hoặc tưởng nhớ đến Mẹ nếu Mẹ đã thiên thu. Happy Mother's Day!
Ngũ Nghinh Ngũ Nghinh wrote on March 20, 2013 at 7:00 pm
Sông Trà hôm nay
Hãy về Quảng Ngãi ngắm lại xem
Sông bây giờ đáy trơ trắng bãi ...
Nước còn giọt một giọt hai
Thuyền không qua nữa, chỉ vài chiếc ghe

Giữa giòng nay ngập tràn những cỏ
Lau lách mọc đầy khuất lối xưa
Vài con đò nhỏ còn lưa
Không để đánh cá cũng chưa lặn sò

Sông quê ngày ấy thấy buồn xo
Đâu bờ xe nước, đâu cò bay
Ngày ngày ông Lữ cầm chai
Uống ực một phát ...thuyền chài còn đâu !!!

Ghe ông không phải để thả câu
Chỉ để xúc cát đào sâu hoắm
Ông chờ con nước hàng năm
Thượng nguồn chảy xuống nay còn tăm hơi ?

Mượn men rượu càn khôn luý tuý
Vay yên hà trời đất chơi vơi
Nỗi buồn không thể nào nguôi
Ước gì còn nước thả trôi xuôi dòng...

NN
YS YS wrote on March 17, 2013 at 2:47 pm
Cám ơn Me Ngọt chúc mừng
Tháng 3 ngày 6 đã từng đi qua
Tháng năm gom lại thành già
Bao nhiêu rồi cũng qua phà sắc không
MeNgọt MeNgọt wrote on March 7, 2013 at 6:14 pm
Chúc sinh nhật trễ Tiên nha
Hôm qua đến ngõ, cửa nhà cài then
Bữa ni quay lại chúc nghen
Ước chi được nấy bình yên mỗi ngày
YS YS wrote on December 14, 2012 at 11:27 pm
Chân thành cám ơn anh Trần Nam Việt. Chúc anh và toàn thể gia đình mùa Lễ Tết an bình, hạnh phúc.

Và xin cám ơn bạn Alexandra với bài thơ để lại và một bài nữa qua email. YS xin được dán lên đây để chia sẻ với các văn thi hữu khác. Chúc bạn và gia đình mọi điều tốt đẹp.


Mai ngày Em về........

Tưởng hôm nay Em về
Anh ra đầu ngõ đón
Chỉ thấy lá thu rơi
Thấy hoa buồn ủ rũ

Chợt tỉnh cơn mê ngày
Giật mình và bỗng nhớ
Ngày mai Em mới về
Lòng Anh vui hớn hở

Ngày mai Em phải về
Không về, Anh buồn lắm
Nhớ Em, tim bồi hồi
Bao nhiêu ngày ngóng đợi

Đợi mong ngày lai ngày
Nhớ thương đêm từng đêm
Yêu Em, yêu vô tận
Hôn Em, hôn thật mềm...

AU
Alexandra Unnasch Alexandra Unnasch wrote on December 14, 2012 at 6:34 am
Gửi người...

Yêu sao? Ngày đó, chúng mình
Rộn ràng nỗi nhớ cuộc tình như mơ
Đêm ngày đằng đẵng mong chờ
Vòng tay Em, tưởng hững hờ chiêm bao

Không cho nhau nụ hôn nào
Nhưng trong tâm thức xôn xao bóng hình
Còn nghe âm vọng lung linh
Phải chăng tiền kiếp chúng mình có nhau?...
.........
Nhớ Em gặp lúc ban đầu
Phút giây từ tạ tưởng đâu hững hờ
Bên này gió lạnh đêm mưa
Hỏi Em bên đó có ngơ ngẩn sầu?


Gửi trang nhà của nhà thơ Yên Sơn cho thêm phong phú...

Alexandra Unnasch
Munich Germany
Trần Nam Việt Trần Nam Việt wrote on December 14, 2012 at 6:11 am
Hello Yên Sơn

Your Website is fantastic

Trần Nam Việt
Germany
YS YS wrote on December 7, 2012 at 7:52 pm
Cám ơn anh/chị Trần Cẩm Huỳnh và GL đã thăm trang nhà và để lại lưu bút.
Thân chúc quý anh/chị một Mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc.

Tình thân,
Yên Sơn
Cam Huynh Tran Cam Huynh Tran wrote on December 4, 2012 at 11:28 am
your poem is excellence
GL GL wrote on November 30, 2012 at 2:21 pm
Ngài William Shakespeare đã nói :

Bạn có biết vì sao tôi luôn cảm thấy hạnh phúc không ?
Do tôi không hề mong đợi bất cứ điều gì từ người khác
Mọi sự kỳ vọng luôn hụt hẫng...!
Cuộc đời là ngắn ngủi
Bởi thế hãy yêu chính đời sống của bạn
Và cảm nhận đó là hạnh phúc với nụ cười trên môi
Nên lắng nghe trước khi mở lời
Và cẩn trọng suy nghĩ trước khi hạ bút
Chỉ tiêu xài với chính đồng tiền bạn kiếm được
Hãy để tâm rỗng rang trước khi nguyện cầu
Biết cảm nhận khổ đau của tha nhân thì mình không thấy đau khổ
Hãy yêu thương sự sống muôn loài như yêu thương sự sống chính bạn
Đó chính là đời sống .
Hãy cảm nhận sự sống để biết sống và thưởng thức đời sống
YS YS wrote on November 22, 2012 at 3:43 pm
Thân mến chúc quý Văn Thi Hữu, bằng hữu và gia đình một mùa lễ Tạ Ơn an bình và tràn đầy hạnh phúc.

Cám ơn đời giữ cho tôi sự sống
Cám ơn người tạo sức bật vươn lên
Cám ơn chữ nghĩa mông mênh
Cám ơn phương tiện vững bền, tối tân
tmt tmt wrote on November 15, 2012 at 2:36 am
"Chạnh lòng khi ngồi viết
Dòng mực vắt từ buồng tim
Bởi chung quanh là khoảng không gian quạnh vắng, im lìm
Làm sao hiểu những điều tôi chợt nghĩ!!! "

"Một niệm cảm ứng mười phương !"

Nếu mình cho vũ trụ là vô tri vô giác , thì làm sao một niệm cảm ứng mười phương ?
"Dòng mực vắt từ buồng tim" kia phải chăng cũng có thể là "một niệm" ?
thì :
"Bởi chung quanh là khoảng không gian quạnh vắng, im lìm
Làm sao hiểu những điều tôi chợt nghĩ!!! "

????????!!!!!!!!!!