Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.141.0.61.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
255 entries.
hoaly pham thi hoaly pham thi wrote on August 17, 2016 at 10:25 pm
Dạ cám ơn anh em đã vào được chỗ này , chỉ là cảm xúc của mình muốn được cất giấu ít bài thơ , có gì anh chỉ giúp. Có lẽ anh biết nhà em , Nguyenvan Thông trước 1975 là phi công ở TAN SON NHAT , có gì sẽ được phơi bày tâm sự sau. Kính chúc GD anh dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ! Cám ơn anh nhiều.
Hoa ly
YS YS wrote on June 23, 2016 at 9:39 pm
Cám ơn bạn HDL,
Vâng, tôi cũng một thời bên Cánh Thép nhưng thiệt tình không nhớ quen với bạn trong trường hợp nào. Rất cám ơn bạn đã vào đây thăm trng nhà. Chúc bạn và gia đình luôn yên vui.

Tình thân,
Hoang Duy Lieu Hoang Duy Lieu wrote on June 20, 2016 at 7:27 pm
Xin phep duoc hoi tham doi loi. Co phai anh la Than Phong Kingwood ?
Neu dung thi em no anh mot mon no an tinh tren Canh Thep ngay truoc.
Xin cam on tam long quang dai cua anh.
hdl
SF-06/2016
YS YS wrote on March 23, 2016 at 12:12 am
Cám ơn chị Lê Phương Linh rất nhiều. Vâng, hai đoạn thơ chứa đựng nhiều cảm xúc. Nghe hơi thơ nhớ lại bài Ta Về của thi sĩ Tô Thuỳ Yên:

\"Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ
Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay\"

Chắc anh ấy đọc sẽ vui vì cũng còn hậu duệ.
Một lần nữa cám ơn Phương Linh.
Lê Thị Phương Linh Lê Thị Phương Linh wrote on March 22, 2016 at 3:34 am
Viết bằng cảm xúc, hay
Lê Thị Phương Linh Lê Thị Phương Linh wrote on March 22, 2016 at 3:20 am
Ta về chợt thấy trong tiền kiếp.
Ảo ảnh đôi bờ duyên đã xa.
Tình xưa nước cuốn xuôi về hạ.
Tóc rối sầu dâng lệ thấm nhòa.

Ta về như chuyến đò ngang muộn.
Lấp lánh màu trăng nhuộm trắng lòng.
Người ơi có thấy đêm đầy mộng.
Nỡ để đò trăng lạc dấu bờ.
YS YS wrote on February 10, 2016 at 5:39 am
Cám ơn DD đã đến thăm và để lại những vần thơ Xuân ưu ái.
Chúc DD năm mới an bình, hạnh phúc, tài lộc dồi dào, sức khoẻ tốt đẹp.
DD DD wrote on February 9, 2016 at 6:38 am
Mưa Xuân lất phất qua song cửa
Gió Xuân nhè nhẹ động màn thưa
Hoa Xuân phảng phất hương ngào ngạt
Trời Xuân rạng rỡ nói sao vừa

Ý Xuân đằm thắm nét dịu dàng
Tình Xuân dào dạt vẻ đài trang
Hương Xuân thắm đượm hồn muôn thuở
Sắc Xuân trẻ mãi , mặc thời gian

Xuân qua, Xuân lại, Xuân là Xuân
Xuân đến, Xuân đi, Xuân vẫn Xuân
Có ai được như mùa Xuân ấy
Không hề vướng mắc, bất tận Xuân

Xuân sang khoe sắc thắm muôn màu
Xuân về tỏa ngát hương ngàn mau
Xuân đến thắm tình người chan chứa
Xuân là hạnh phúc trước như sau

DD
DD DD wrote on February 8, 2016 at 2:16 am
Đào hoa hồng thắm, tiết xuân sang
Nguyên khí thần lan khắp mọi đàng
Chúc nhau phúc lộc, niềm an lạc
Mừng thêm tuổi thọ, với nhân gian
GL GL wrote on January 4, 2016 at 5:37 pm
Kính họa

Du Tiên

Chỉ Tiên mới ngự cõi Tiên
Tưởng đưa thanh thoát, chẳng phiền chẳng chi
Mây vàng nâng gót hài đi
Gió đưa âm vẳng lời thi chiều tà
Đến đây người thi sĩ nhà
Hồn theo sóng nhạc với ta mây chiều

GL
YS YS wrote on December 7, 2015 at 2:00 pm
Rất hân hạnh và cám ơn văn hữu Nguyễn Hùng Dũng đã ghé thăm gia trang còn để lại bài thơ, bài cộng hưởng trên vách nhà của \"Người Em Mạn Bắc\".

Mong còn có dịp gặp nhau
Quê hương đó dù trước sau cũng về

YS
Nguyễn Hùng Dũng Nguyễn Hùng Dũng wrote on December 6, 2015 at 2:24 am
Gửi về em: Trường ca… mạn Bắc Anh bên này, xa lắc xa lơ Bóng trăng lệch khuyết tỏ, mờ… Nước non ngàn dặm, bên bờ Biệt Ly Chờ nhau… nhớ buổi ra đi Chờ nhau… chờ đến Mùa Xuân Trở VềTình Nhân cách biệt sơn khê Tháng năm mê muội Tình Yêu thủa nào…
YS YS wrote on November 25, 2015 at 4:47 am
Cám ơn tt và MN đã ghé thăm và để lại mấy dòng lưu bút.
Chúc hai vị có một Lễ Tạ Ơn đầm ấm và hạnh phúc.
HAPPY THANKSGIVING 2015
MN MN wrote on November 22, 2015 at 6:14 am
Trời trở lạnh làm tâm hồn cô quạnh
Thôi vào đây tìm nhắp chén chè xanh
Thảo vần thơ buồn vời vợi mong manh
Ôi! Kiếp sống với muôn vàn trắc ần!
Suy nghĩ chi cho lòng thêm vướng bận
Thôi cố quên những ngày tháng chênh vênh!
Thả hồn thơ theo mây xám bồng bềnh
Gió hỡi gió ta về đâu đây nhỉ!
tt tt wrote on November 21, 2015 at 5:38 am
Ghé tìm Kiến trúc sư là chính, nhưng không thấy thì được đọc thơ văn hay nên cũng đỡ buồn và không tiếc.
tmt tmt wrote on November 10, 2015 at 9:01 am
Giao mùa mấy độ lại hoàn Đông
Có – Không luân chuyển mãi lòng vòng
Trăm năm tỉnh giấc, hồn đơn lẻ
Một kiếp bôn ba, mặn đắng lòng!
tmt tmt wrote on August 12, 2015 at 5:15 pm
như họa ;

Thả hồn theo ngọn heo may
Mênh mang sóng nước, lá lay bàng hoàng
Tình trong giây phút ngỡ ngàng
Nao nao tâm cảnh, thiên đàng nơi nao
Vẳng xa âm hưởng dạt dào
Chứa chan thương nhớ, khơi trào tuần không
Nguyệt hằng soi sáng lòng trong
Sao trời vằng vặc, xa trông thác ghềnh
Như như tâm cảnh như như

tmt
YS YS wrote on May 10, 2015 at 10:51 pm
Lời cám ơn muộn màng gửi đến ba người bạn quý tmt, MN và Kim Oanh. Nhân ngày Hiền Mẫu, thân chúc quý bạn vui vẻ và hạnh phúc với gia đình
Kim Oanh Kim Oanh wrote on March 24, 2015 at 1:32 am
Kính gửi anh Yên Sơn
Đang lang thang trên Net, em lạc vào vườn thơ của anh. Hữu duyên phải không anh. Đầu Năm Mới em kính chúc Anh Chị và các cháu hưởng trọn vẹn hạnh phúc và nhiều sức khoẻ.
Và để đáp tạ anh cho em \"ké\" đôi lời cảm ơn tách trà thơm anh mời nha.

Cẩn Bút

Đến đây lòng ai không để lại?!
Thưởng thức trà người mới vừa pha
Niềm cảm xúc ghi nhanh lên vách
Thay quà xuân gửi tặng chủ nhà

Chúc Thi nhân đẹp từng nét bút
Lãng mạn thời tuổi trẻ thơ ngây
Thiết tha đong đầy từng trang giấy
Như dòng sông êm chảy tràn bờ

Dẫu ngu ngơ khách xin tạc bút
Cảm mến người kính mấy lời thơ

Kim Oanh
Australia 2015
MN MN wrote on March 6, 2015 at 7:14 am
Nhân ngày sinh nhật của anh,
Vào đây dừng lại ghi nhanh vài dòng.
Khi xưa bay bổng trên không,
Bây chừ thơ thẩn vườn hồng dạo quanh.
Vui cùng gió mát, trăng thanh,
Chúc anh mãi mãi song hành cùng thơ.