Lưu Bút
Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà
Yên Sơn
255 entries.
Dạ thưa bạn Minh Châu:
Vào nhà kho để được no
Tại vì bà quận không cho ăn muh
xin lỗi nói lộn:
Kho nhà anh TháiNC
Toàn là chữ nghĩa nên đi không đành
Xoay qua, trở lại, loanh quanh
Chiếc áo bị rách nên đành cởi ra
Cũng may lại được chị nhà
Vá giùm mấy chỗ... không là chắc tiêu
hahaha! Đùa với bạn cho mùa thu thêm vui. Cám ơn đã đến thăm, mong có dịp trở lại.
Yên Sơn
Vào nhà kho để được no
Tại vì bà quận không cho ăn muh
xin lỗi nói lộn:
Kho nhà anh TháiNC
Toàn là chữ nghĩa nên đi không đành
Xoay qua, trở lại, loanh quanh
Chiếc áo bị rách nên đành cởi ra
Cũng may lại được chị nhà
Vá giùm mấy chỗ... không là chắc tiêu
hahaha! Đùa với bạn cho mùa thu thêm vui. Cám ơn đã đến thăm, mong có dịp trở lại.
Yên Sơn
Áo sao lại ở nhà kho
Yên Sơn thượng khách sao vào nhà kho ?
Dù áo có rách thật to
Ai nỡ mang áo bỏ kho cho đành
Yên Sơn thượng khách sao vào nhà kho ?
Dù áo có rách thật to
Ai nỡ mang áo bỏ kho cho đành
Sáng nay tôi ghé nhà kho
Thấy chiếc áo rách một lỗ to quá trời
Mới hay có bạn đến chơi
Không ơi một tiếng đặng tôi ra chào.
Áo anh sứt chỉ chỗ nào
Tôi nói với vợ vá lại dùm cho anh
Mời xơi một chén trà xanh
Dăm câu thơ thẩn… sao đành vội đi.
Thấy chiếc áo rách một lỗ to quá trời
Mới hay có bạn đến chơi
Không ơi một tiếng đặng tôi ra chào.
Áo anh sứt chỉ chỗ nào
Tôi nói với vợ vá lại dùm cho anh
Mời xơi một chén trà xanh
Dăm câu thơ thẩn… sao đành vội đi.
Bến nước Yên Sơn vẫn lững lờ
Chén trà năm cũ vẫn còn mơ
Hôm nay trở lại mời văn hữu
Ghé đến nhà tôi cũng có… thơ
http://manhtroinho2.blogspot.com/
Chén trà năm cũ vẫn còn mơ
Hôm nay trở lại mời văn hữu
Ghé đến nhà tôi cũng có… thơ
http://manhtroinho2.blogspot.com/
Cám ơn người đã đến
Để lại mấy dòng thơ
Người ơi là mộng là mơ
Là khi núi đợi sông chờ thiên thu
Để lại mấy dòng thơ
Người ơi là mộng là mơ
Là khi núi đợi sông chờ thiên thu
Yên quốc nhớ Kinh Kha
Sơn hà cảm nghĩa xa
Thuận người thời không thuận
Man mác Trương Nguyên ta
Sơn hà cảm nghĩa xa
Thuận người thời không thuận
Man mác Trương Nguyên ta
Yên hạc lửng tuần mây
Sơn tĩnh với tháng ngày
Thuận buồm nương cánh gió
Xuôi dòng hướng Trương Nguyên
Sơn tĩnh với tháng ngày
Thuận buồm nương cánh gió
Xuôi dòng hướng Trương Nguyên
May hom nay internet truc trac nen khg biet co quoi nhon xuat hien. Cam on ban toi va Mau Hoa Khe da den tham va de lai nhung van tho tren vach.
Chuc suc khoe den quy vi
YS
Chuc suc khoe den quy vi
YS
Mai Tôi Đi Tháng Chín
Mai tôi đi trời mùa mưa tháng chín
Còn gì không những kỷ niệm u sầu
Mưa chập chùng trên phố xưa mù lối
Tôi đi rồi thôi đừng nhớ gì nhau
Mai tôi đi hàng cây xanh nỗi nhớ
Chỉ riêng em giờ chắc cũng quên rồi
Cơn mưa xanh biếc buồn nơi cuối phố
Tình chúng mình như cũng rất xa xôi
Mai tôi đi đừng nhìn theo tiễn biệt
Dù dấu yêu ngày cũ rất mặn nồng
Đêm tự tình trong vòng tay đắm đuối
Hai đứa giờ hai lối có buồn không
Mai tôi đi tháng ngày dài phiền muộn
Bước chênh vênh như lạc lối giữa đời
Hành trang tôi chỉ mối tình tha thiết
Trong tim buồn trời tháng chín mưa rơi
Khiếu long
Mai tôi đi trời mùa mưa tháng chín
Còn gì không những kỷ niệm u sầu
Mưa chập chùng trên phố xưa mù lối
Tôi đi rồi thôi đừng nhớ gì nhau
Mai tôi đi hàng cây xanh nỗi nhớ
Chỉ riêng em giờ chắc cũng quên rồi
Cơn mưa xanh biếc buồn nơi cuối phố
Tình chúng mình như cũng rất xa xôi
Mai tôi đi đừng nhìn theo tiễn biệt
Dù dấu yêu ngày cũ rất mặn nồng
Đêm tự tình trong vòng tay đắm đuối
Hai đứa giờ hai lối có buồn không
Mai tôi đi tháng ngày dài phiền muộn
Bước chênh vênh như lạc lối giữa đời
Hành trang tôi chỉ mối tình tha thiết
Trong tim buồn trời tháng chín mưa rơi
Khiếu long
đêm sâu vời vợi
không còn những ngày yên bình
để chàng ngổ ngáo
càn quét sự lặng thinh
bay ầm ĩ qua bầu trời
trò chơi đánh thức người tình
bây giờ chàng ở đâu !?
khúc quanh tan tác
mảnh chiến bào nát rữa
nhưng cánh chim bằng
vẫn chập chờn trở về
theo từng giọt nến đêm đen ...
Mầu Hoa Khế , Apr/09
không còn những ngày yên bình
để chàng ngổ ngáo
càn quét sự lặng thinh
bay ầm ĩ qua bầu trời
trò chơi đánh thức người tình
bây giờ chàng ở đâu !?
khúc quanh tan tác
mảnh chiến bào nát rữa
nhưng cánh chim bằng
vẫn chập chờn trở về
theo từng giọt nến đêm đen ...
Mầu Hoa Khế , Apr/09
Săc thị hữu tướng
Thấy Nguyên ông Trương
Danh săc tướng ngã
Sắc tức thị tướng
Không thị không tướng
Không thấy ông Trương
Vô sắc tướng ngã
Không tức thị không
Thấy Nguyên ông Trương
Danh săc tướng ngã
Sắc tức thị tướng
Không thị không tướng
Không thấy ông Trương
Vô sắc tướng ngã
Không tức thị không
Không tức thị sắc
Sắc tức thị không
Tứ thời xuân hạ thu đông... lẽ nào
Trầm luân vòng chuyển xôn xao
Sắc không gì cũng lao đao một đời
Nhìn nhau chưa nói cạn lời
Nhìn thiên hạ thấy một trời bon chen
Sắc tức thị không
Tứ thời xuân hạ thu đông... lẽ nào
Trầm luân vòng chuyển xôn xao
Sắc không gì cũng lao đao một đời
Nhìn nhau chưa nói cạn lời
Nhìn thiên hạ thấy một trời bon chen
Ai gãy gánh, ai tơ vương ?
Than-phong-king-wood vẫn tường có-không
Có không không có hoàn không
Không không vẫn có có không lai hòan
Mấy ai được cả cầu tòan
Như như tỏ tánh lai hoàn “cố hương”
Cố hương muôn vạn tình thương
Tùy tâm ứng hiện muôn phương an lành
Than-phong-king-wood vẫn tường có-không
Có không không có hoàn không
Không không vẫn có có không lai hòan
Mấy ai được cả cầu tòan
Như như tỏ tánh lai hoàn “cố hương”
Cố hương muôn vạn tình thương
Tùy tâm ứng hiện muôn phương an lành
Cám ơn Annie,
Yên hà há dễ gì yên
Vì nợ còn lắm, bởi duyên chưa tròn
Buồn ơi những nước cùng non
Nửa đường gãy gánh vẫn còn tơ vương
Yên hà há dễ gì yên
Vì nợ còn lắm, bởi duyên chưa tròn
Buồn ơi những nước cùng non
Nửa đường gãy gánh vẫn còn tơ vương
Yên hà hà yên yên ?
Sơn thủy hữu tình duyên
Thuận dòng xuôi hạ giới
Hoài niệm tưởng Trương Nguyên
Sơn thủy hữu tình duyên
Thuận dòng xuôi hạ giới
Hoài niệm tưởng Trương Nguyên
Cám ơn bạn An Phú Vang
Cám ơn thi sĩ Nam An... nhảy dù
Cám ơn thi sĩ Nam An... nhảy dù
ông bay đâu tận trên trời
lâu lâu hạ xuống và rồi bay lên
trên trời ngó xuống không quên
một trang thu liễu một miền yên sơn
lâu lâu hạ xuống và rồi bay lên
trên trời ngó xuống không quên
một trang thu liễu một miền yên sơn
Cám ơn bạn ThaiNC: đọc chơi thì đã đọc rồi xin hỏi thăm người đang ở gần xa đề thơ trên vách hôm qua chưa cạn tuần trà đã vội vàng đi bao giờ người lại qua đây cùng nâng chén rượu đốt ngày phù vân
Cám ơn một chén trà thanh
Thơ trong như nước, ý lành như mây.
Không mời, đường đột vô đây
Đôi dòng đề lại mai này đọc chơi ( cho vui).
ThaiNC
Thơ trong như nước, ý lành như mây.
Không mời, đường đột vô đây
Đôi dòng đề lại mai này đọc chơi ( cho vui).
ThaiNC
Cám ơn Vivi Trương Hiếu đã dừng chân thăm khu vườn mộng. Cám ơn lời khen tặng rất khuyến khích.
Mong ngày trở lại thăm nhau
Mặc dù duyên nghiệp như bầu trời xanh
Mong ngày trở lại thăm nhau
Mặc dù duyên nghiệp như bầu trời xanh