Lưu Bút
Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà
Yên Sơn
255 entries.
Thần phong sao lại lệ thuộc ngày tháng
Gió thoảng thông lưu tất bật đời người
Chớ nên kéo níu cầm giữ nụ cười
Hay câu nệ khi môi héo khô son nhạt
Thời gian vẫn trôi, ngày qua ngày khác
Sự sống vẫn sống chuyện xưa đến giờ
Sao vẫn cứ mãi tiếc nuối tuổi thơ
Thiên đường đến địa ngục vẫn là thường tưởng
Lòng không định như lá mất phương hướng
Mơ hồ phiêu bạt phân vân cuối mùa
Có không không có, khó thoát hơn thua
Khi thân kết chung vẫn mơ màng sinh tử
Ba cõi sáu đường, ai không lữ thứ ?
Cón tiếc nuối xác thân vẫn phũ phàng
Đông đi Xuân đến lại cuộc mới sang
Xoay vần con tạo nào ai biết được
Gió thoảng thông lưu tất bật đời người
Chớ nên kéo níu cầm giữ nụ cười
Hay câu nệ khi môi héo khô son nhạt
Thời gian vẫn trôi, ngày qua ngày khác
Sự sống vẫn sống chuyện xưa đến giờ
Sao vẫn cứ mãi tiếc nuối tuổi thơ
Thiên đường đến địa ngục vẫn là thường tưởng
Lòng không định như lá mất phương hướng
Mơ hồ phiêu bạt phân vân cuối mùa
Có không không có, khó thoát hơn thua
Khi thân kết chung vẫn mơ màng sinh tử
Ba cõi sáu đường, ai không lữ thứ ?
Cón tiếc nuối xác thân vẫn phũ phàng
Đông đi Xuân đến lại cuộc mới sang
Xoay vần con tạo nào ai biết được
Chúc Tiên sinh nhật vui vẻ.
Người ơi, cuối tuần lễ đầu tháng 5/2011 tôi về SJ tham dự Đại Hội, rất mong có cơ hội chúng ta gặp nhau. Xin liên lạc email yenson68@gmail.com
Tình thân,
Tình thân,
Đại huynh Yên Sơn,
Biết đại huynh ghé qua, nhưng mấy tuần qua tôi có tâm sự nặng nề nên chậm trễ mọi liên lạc, đại huynh thông cảm nhe.
Lần tới đến SJ, nhớ ới cho một tiếng sơm sớm để tôi được tận tình địa chủ.
Chúc đại huynh an khang.
ThaiNC
Biết đại huynh ghé qua, nhưng mấy tuần qua tôi có tâm sự nặng nề nên chậm trễ mọi liên lạc, đại huynh thông cảm nhe.
Lần tới đến SJ, nhớ ới cho một tiếng sơm sớm để tôi được tận tình địa chủ.
Chúc đại huynh an khang.
ThaiNC
Thân chúc Yên Sơn và gia quyến một Năm mới vui và bình an nhé.
Vang, thua ban Tran Nguyen Van,
Han hanh duoc goi nhau la ban. Nhan dip Xuan ve, than men chuc ban va gia dinh mot mua Xuan an binh va hanh phuc.
Han hanh duoc goi nhau la ban. Nhan dip Xuan ve, than men chuc ban va gia dinh mot mua Xuan an binh va hanh phuc.
Xin Yên Sơn cứ gọi tôi là bạn cho thân tình. Tôi đã có dịp dạo quanh ngôi nhà cuả bạn, qủa thật cả hình thức lẫn nội dung đều rất gía trị,rất xứng đáng với sự chăm chút của Yên Sơn và kiến trúc sư Thu Liễu. Hy vọng ngôi nhà trên non cao này càng ngày càng đón nhiều khách vãng lai nhé.
Trần Nguyên Vân
Trần Nguyên Vân
Kính anh/chị Trần Nguyên Vân
Rất hãnh diện nhận lời khen của anh/chị. Xin được chuyển lời khen của anh/chị đến người vẽ kiểu chọn mẫu. Mong anh/chị có dịp trở lại lần sau. Kính chúc anh/chị một mùa xuân tươi đẹp.
Tình thân,
Yên Sơn
Rất hãnh diện nhận lời khen của anh/chị. Xin được chuyển lời khen của anh/chị đến người vẽ kiểu chọn mẫu. Mong anh/chị có dịp trở lại lần sau. Kính chúc anh/chị một mùa xuân tươi đẹp.
Tình thân,
Yên Sơn
Đi thăm Mảnh Trời Nhỏ, thấy có một lối nhỏ dẫn đến Yên Sơn. Phong cảnh nơi đây thật là đẹp đẽ và thanh nhã. Các bức họa qúa đẹp. Các bài thơ thì nhẹ nhàng như gió thoảng, mây bay...Tiếc rằng mình không đủ thi tài để viết tặng chủ nhà vài câu thơ làm qùa. Thôi thì để lại vài dòng lưu bút vậy.
Trần Nguyên Vân
Trần Nguyên Vân
Ai bảo cứ ôm đàn
Dạo những khúc tơ vàng
Hồn say theo cung bậc
Khiến tâm tư hàng hoàng
Đời muôn vàn cung nhạc
Thánh thót theo chân hạc
Dạo khắp từng trời cao
Đến trầm buồn lưu lạc
Cũng là bản nhạc lòng
Thổn thức và nhớ mong
Mà từng ấy cung bậc
Sao mãi cứ lòng vòng
Đàn ơi đàn có biết chăng
Một khi lỡ nhịp tơ giăng khắp trời
Chốn nào đầy, chốn nào vơi
Tâm tư tan tác rã rời tay chân
Dạo những khúc tơ vàng
Hồn say theo cung bậc
Khiến tâm tư hàng hoàng
Đời muôn vàn cung nhạc
Thánh thót theo chân hạc
Dạo khắp từng trời cao
Đến trầm buồn lưu lạc
Cũng là bản nhạc lòng
Thổn thức và nhớ mong
Mà từng ấy cung bậc
Sao mãi cứ lòng vòng
Đàn ơi đàn có biết chăng
Một khi lỡ nhịp tơ giăng khắp trời
Chốn nào đầy, chốn nào vơi
Tâm tư tan tác rã rời tay chân
Cám ơn mấy bài thơ "họa" của chị Anne
Chúc vui và bình an.
Chúc vui và bình an.
Hữu tướng hữu tâm cảnh sanh tình nhớ
Nên tư tưởng vẫn luôn gặp nhau đây
Mặc thời gian vô tình cuốn tháng ngày
Ứng hiện song đồng vui buồn biết mấy
Nhật Nguyệt xoay vần nào ai đưa đẩy
Đông Tây thong thả vận chuyển nào riêng
Thanh thoát tưởng thần chẳng nợ chi duyên
Vạn nẻo đường đều Chân Lý đi tới
Từ đồng hoang đến non cao vời vợi
Hay trùng dương sóng dậy vẫn nơi lòng
Cảm thu tàn héo hắt lanh sang đông
Hồn trong băng giá cảnh sanh tình lụy
Vượt lên tất cả những gì ủy mị
Dứt triền miên bởi mộng hảo đi hoang
Tình là tình không một chút trái ngang
Có tình nào không tràn đầy nỗi nhớ
Nên tư tưởng vẫn luôn gặp nhau đây
Mặc thời gian vô tình cuốn tháng ngày
Ứng hiện song đồng vui buồn biết mấy
Nhật Nguyệt xoay vần nào ai đưa đẩy
Đông Tây thong thả vận chuyển nào riêng
Thanh thoát tưởng thần chẳng nợ chi duyên
Vạn nẻo đường đều Chân Lý đi tới
Từ đồng hoang đến non cao vời vợi
Hay trùng dương sóng dậy vẫn nơi lòng
Cảm thu tàn héo hắt lanh sang đông
Hồn trong băng giá cảnh sanh tình lụy
Vượt lên tất cả những gì ủy mị
Dứt triền miên bởi mộng hảo đi hoang
Tình là tình không một chút trái ngang
Có tình nào không tràn đầy nỗi nhớ
Có đời nào không quạnh quẽ
Nắng táp mưa sa đời vàng
Chạnh lòng nhớ về tuổi trẻ
Nao nao tấc dạ tháng ngày
Bước ra khỏi vòng pháp giới
Chín tuần không vẫn bụi bay
Tâm nào mà không dao động
Nhịp nhàng theo sóng xô bờ
Hương vị đời như khói thuốc
Lòng vô tư nhả khói ra
Hồn thanh thản trong thinh vắng
Vẳng đâu đây tiếng chuông trầm
Nắng táp mưa sa đời vàng
Chạnh lòng nhớ về tuổi trẻ
Nao nao tấc dạ tháng ngày
Bước ra khỏi vòng pháp giới
Chín tuần không vẫn bụi bay
Tâm nào mà không dao động
Nhịp nhàng theo sóng xô bờ
Hương vị đời như khói thuốc
Lòng vô tư nhả khói ra
Hồn thanh thản trong thinh vắng
Vẳng đâu đây tiếng chuông trầm
Ai có biết hứa thì không lần nữa
Và Thu nào chẳng nhuộm lá vàng sau
Răng còn đâu mà kèn cựa lẫn nhau
Có giây nào chẳng qua cầu tử sinh
Lá thì đổi thay Tình nào có cạn
Dù cuộc đời thấp thoáng bòng phù du
Bên nào chẳng đã chớm thu
Ngày về sẽ đến chẳng cần nôn nao
Ai đếm được tháng ngày bao giờ đợi
Mây theo gió thoảng tận tận trời xa
Xuân Hạ Thu Đông lần qua
Rằng ai chẳng nhớ quê nhà, nhớ không ?
Làm sao biết có bao giờ gặp lại
Nào dám chắc có ngần ngại nhìn nhau
Nhìn được thì dứt mạch sầu
Bõ lòng thương nhớ nón cầu năm xưa
Xa nhau đằng đẵng kể gì mưa nắng
Hình ở trong lòng nào dễ chi phai
Nào ai biết được tương lai
Vần xoay con Tạo đã hàng nghìn năm
Ai có biết hứa thì không lần nữa
Và Thu nào chẳng nhuộm lá vàng sau
Răng còn đâu mà kèn cựa lẫn nhau
Có giây nào chẳng qua cầu tử sinh
Và Thu nào chẳng nhuộm lá vàng sau
Răng còn đâu mà kèn cựa lẫn nhau
Có giây nào chẳng qua cầu tử sinh
Lá thì đổi thay Tình nào có cạn
Dù cuộc đời thấp thoáng bòng phù du
Bên nào chẳng đã chớm thu
Ngày về sẽ đến chẳng cần nôn nao
Ai đếm được tháng ngày bao giờ đợi
Mây theo gió thoảng tận tận trời xa
Xuân Hạ Thu Đông lần qua
Rằng ai chẳng nhớ quê nhà, nhớ không ?
Làm sao biết có bao giờ gặp lại
Nào dám chắc có ngần ngại nhìn nhau
Nhìn được thì dứt mạch sầu
Bõ lòng thương nhớ nón cầu năm xưa
Xa nhau đằng đẵng kể gì mưa nắng
Hình ở trong lòng nào dễ chi phai
Nào ai biết được tương lai
Vần xoay con Tạo đã hàng nghìn năm
Ai có biết hứa thì không lần nữa
Và Thu nào chẳng nhuộm lá vàng sau
Răng còn đâu mà kèn cựa lẫn nhau
Có giây nào chẳng qua cầu tử sinh
Bạn Dương Lam thân mến,
Cám ơn bạn đã ghé thăm trang nhà và cám ơn những dòng chữ để lại.
Quảng nào cũng Quảng bạn tôi ơi
Thiên tai, nghèo khó cũng tơi bời
Con dân xứ Quảng văng tứ xứ
Mình gặp được nhau vui rất vui
Mến,
Cám ơn bạn đã ghé thăm trang nhà và cám ơn những dòng chữ để lại.
Quảng nào cũng Quảng bạn tôi ơi
Thiên tai, nghèo khó cũng tơi bời
Con dân xứ Quảng văng tứ xứ
Mình gặp được nhau vui rất vui
Mến,
Yên sơn cỏ núi xanh rì,
qua đây lòng thấy hình như ... hết sầu.
hỡi nguời thơ , cỏi tiên đâu ?
ra đây mà dốc... một bầu rượu nghiêng .....
...À , bạn mình cùng xứ Quảng - Mình là Quảng cãi, bạn là Quảng co...
" Quảng nôm hay cãi , Quảng ngải hay co, Bình định hay lo ,Thừa thiên ních hết..." [ca dao miền Trung]
qua đây lòng thấy hình như ... hết sầu.
hỡi nguời thơ , cỏi tiên đâu ?
ra đây mà dốc... một bầu rượu nghiêng .....
...À , bạn mình cùng xứ Quảng - Mình là Quảng cãi, bạn là Quảng co...
" Quảng nôm hay cãi , Quảng ngải hay co, Bình định hay lo ,Thừa thiên ních hết..." [ca dao miền Trung]
Tôi với Bác ở cùng quê
Miền Trung sóng nước sơn khê dặm ngàn
Bác đi từ độ dân tràn
Người thời xuống biển Bác đàng Thiên Tiên
Bác ngự Yên Sơn cảnh Tiên
Hằng khi có tưởng non Yên sơn Hà
Bác dạo Tiên Cảnh tà tà
Ngắm hoa thưởng Nguyệt thật là Thần Tiên
Tôi ở Địa, bác non Tiên
Đường xa vạn dặm triền miên tháng ngày
Thấy Bác than thở đêm ngày
Tôi đây cũng muốn vác cày thăm Tiên
Cày vừa đến được nhà Tiên
Chỉ trong nháy mắt hóa nghiên bút nhà.
Lanh chanh bắt chước chủ nhà
Vội vàng mấy chữ gọi là du Tiên
Miền Trung sóng nước sơn khê dặm ngàn
Bác đi từ độ dân tràn
Người thời xuống biển Bác đàng Thiên Tiên
Bác ngự Yên Sơn cảnh Tiên
Hằng khi có tưởng non Yên sơn Hà
Bác dạo Tiên Cảnh tà tà
Ngắm hoa thưởng Nguyệt thật là Thần Tiên
Tôi ở Địa, bác non Tiên
Đường xa vạn dặm triền miên tháng ngày
Thấy Bác than thở đêm ngày
Tôi đây cũng muốn vác cày thăm Tiên
Cày vừa đến được nhà Tiên
Chỉ trong nháy mắt hóa nghiên bút nhà.
Lanh chanh bắt chước chủ nhà
Vội vàng mấy chữ gọi là du Tiên
Cô Anne và bạn Minh Châu
Cám ơn đã điểm tô màu trang thơ
Bạn Minh Châu ở đâu mà mưa với lụt
Cô Anne nè trăng đẹp quá đi thôi
Chúc hai vị luôn vui với văn thơ và chữ nghĩa - Thân mến, YS
Cám ơn đã điểm tô màu trang thơ
Bạn Minh Châu ở đâu mà mưa với lụt
Cô Anne nè trăng đẹp quá đi thôi
Chúc hai vị luôn vui với văn thơ và chữ nghĩa - Thân mến, YS
Trăng hằng sáng mãi, nào chỉ tây
Không chỉ mười sáu, trăng luôn đầy
Chẳng gì ngăn cách, trăng phủ lối
Trăng mãi nguồn thơ, lòng ngất ngây
Trăng luôn cười dù không ai hẹn
Trăng đủ đầy ai đó dưới trăng
Trăng vẫn sáng vì luôn nguyên vẹn
Trăng soi đường đâu dễ cách ngăn
Không đi không đến vẫn đường trường
Trăng hòa quyện khói của hơi sương
Tùng Thông Vạn Tuế luôn chiêm bái
Trăng ngự trên cao tựa ngôi vương
Không chỉ mười sáu, trăng luôn đầy
Chẳng gì ngăn cách, trăng phủ lối
Trăng mãi nguồn thơ, lòng ngất ngây
Trăng luôn cười dù không ai hẹn
Trăng đủ đầy ai đó dưới trăng
Trăng vẫn sáng vì luôn nguyên vẹn
Trăng soi đường đâu dễ cách ngăn
Không đi không đến vẫn đường trường
Trăng hòa quyện khói của hơi sương
Tùng Thông Vạn Tuế luôn chiêm bái
Trăng ngự trên cao tựa ngôi vương
Thật không dám nhận dạ thưa
Thất kính Tiên Bác thì mưa ngút ngàn
Xứ tôi lũ lụt dâng tràn
Đâu dám thất lễ với hàng Thiên Tiên
Thất kính Tiên Bác thì mưa ngút ngàn
Xứ tôi lũ lụt dâng tràn
Đâu dám thất lễ với hàng Thiên Tiên