Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 44.201.59.20.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
255 entries.
PKT PKT wrote on April 11, 2011 at 1:35 am
Xuân về rồi có khác, vườn thơ nở nhiều bông đẹp qúa. Cứ ghé thăm là lại động lòng. Đây, dư hương:
Xuân nào...
đi Lăng Ông cầu nguyện,
Gặp ông Đồ già
Với hàm râu lưa thưa
Tay ông rung rẩy
Mực Tàu vung vẩy
Trên nền giấy đỏ soan
Em bấm tay tôi hỏi chữ gì?
“Ông viết chuyện đôi ta”
Em vùng vằng đòi mua cho được.
Bao năm rồi,
Nay tình cờ đi qua
Vẫn với ông Đồ già
Ngồi viết chuyện đôi ta
“Ai người mua chuyện đôi ta?”
MC MC wrote on April 6, 2011 at 12:10 am
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Nhớ từng lối cũ, nhà nhà đâu đâu
Hồn thiêng sông núi bạc đầu
Trải bao quốc biến dãi dầu tang thương
Rán chờ ngày sáng thái dương
Ta vung đôi cánh trùng dương bạt ngàn
Dặm trường thêm sáng trăng vàng
Lâng lâng tâm cảnh bàng hoàng trong đêm
MC MC wrote on March 31, 2011 at 1:33 am
Bên Đông lại nhuốm thơ Tây
Mày mò quò quạng viết ngay thế này :

Mùa Xuân là hội của thơ
Dâng tràn cảm hứng nguồn thơ từ ngòi
Tâm hồn bay bổng với đời
Tùy Tâm đối cảnh muôn lời tuôn ra
Sắc hương, hương sắc mặn mà
Mãi vương hương sắc biết là về đâu
tmt tmt wrote on March 31, 2011 at 12:42 am
Núi mà còn mãi muốn yên
Tại vì say xỉn ngửa nghiêng đất trời
Rượu bầu uống mãi vui chơi
Lại pha trà nóng miệng mời khách xa
Khách nhìn có thật phải trà
Nhỡ tu nhằm rượu thật là lăn quay !!!!!

Trái đất quay, núi cũng quay
Nứi nào yên ắng, núi quay núi nào ?
Mơ mơ tỉnh tỉnh thều thào
Trần gian Tiên cảnh khi vào khi ra
Thân này có phải là ta ?
Tại sao tắt thở lại ra đồng nằm
Thôi thì mãi ngóng trăng rằm
Răm trăng chỉ một, thêm hằng ước ao
Bầu trời vằng vặc trăng sao
Trăng thời trăng tỏ, phần sao sao mờ
Sao mờ nên mãi mong chờ
Chờ khi trăng sáng chiếu lòng mộng mơ
YS YS wrote on March 30, 2011 at 6:19 pm
Lúc nào núi cũng muốn yên
Nếu muh động đất thì phiền đến ngay
Chiều nghiêng theo gã xỉn say
Đêm chưa kịp tới đã bày cuộc vui

Vô cùng cám ơn ID, Nam, tmt, Huế thơ, MC, Thảo Viên đã ghé thăm nhà.
Cung nghinh mời khách chén trà
Cảm ơn tri ngộ ghé nhà đề thơ
tmt tmt wrote on March 30, 2011 at 7:07 am
Càn Khôn đã dịch chuyển rồi
Đất thời động đậy, núi ngồi sao Yên ?
MC MC wrote on March 30, 2011 at 6:45 am
Bản chất của nước là thông lưu, vô ngại
Đích thị phong ba do gió chuyển không ngừng
Bản chất của núi là dừng
Tuyết tan tuyết phủ không ngừng diệt sanh


Nho chùm, Hán rộng, Nôm cao
Tưởng mơ, mơ tưởng đường nào tỏ tâm
Thần phong vốn gió là tâm
Mượn anh núi đứng, tên Thần Phong đây
Núi kia vốn đã tự dừng
Thêm chi chữ đứng(Yên) nào ngừng phong ba
Iris Dinh Iris Dinh wrote on March 29, 2011 at 7:20 am
Nhà ai đẹp giữa núi rừng, đây len lén ngó vô
Mắt nheo nheo đứng bên tường tay nhe xô cánh cửa
Thông ngan ngát, hồ long lanh, ai vừa gieo tiếng nhạc
Thơ đã buông đầy... trắng tuyết cả trời xanh

ID
Thảo Viên Thảo Viên wrote on March 29, 2011 at 6:45 am
Hỡi con người với tâm hồn hóa đá
Có thật bạn đang hóa đá tâm hồn ?
Bạn mãi tưởng đá kia vô tri giác
Hãy nhìn ; vạn vật đều có lối sống

Sự hợp hóa thiên nhiên vô cùng tận
Mối liên tưởng cũng thật là vô cùng
Nếu đắc thời, ai nghĩ đến đất dá ?
Vận chẳng may, tự thán thua cỏ mục !!!!
...................................

Thât tình lục đục đảo điên
Tưởng, mơ, hoài, vọng, thật điên cái đầu
Cái đầu nó nghĩ vạn sầu
Nó xui, nó khiến, nó cầu lung tung
Nó lại luôn tưởng mông lung
Hồn xiêu phách lạc, như khùng như điên
Mãi suy tưởng, tâm tựa viên
“ Tâm viên, ý mã”, liên miên chạy hoài
……………………………….
Sanh sanh diệt diệt muôn trùng
Tùng theo sanh diệt không khùng cũng điên !!!!

Dòng sông muôn thuở dòng sông
Cô liêu, u tịch tại lòng mà thôi
Huế thơ Huế thơ wrote on March 22, 2011 at 1:39 am
Người thì biết lẽ Có-Không
Chiều qua ngày lại…. nào trông ngóng gì
Tím thời tím của đường đi
Cho ai lầm lạc, đã đi phải buồn
Người nào biết đến sông Huơng
Bến đò Thừa Phủ nào tường khói mơ
Ở đây có bến Văn chờ
Tặng ai “Bát Nhã thuyền” thơ gọi là
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay “ *
Huế thời trắm đắng ngàn cay
Ngàn thu áo tím theo mây đến trời

* Ca dao Việt Nam
tmt tmt wrote on March 21, 2011 at 2:49 am
Cây sen sống giữa bùn lầy
Nhờ bùn nuôi sống, chờ ngày trổ hoa
Bùn đen, sen trắng không ngoa
Nhờ thanh cao đã thoát qua cõi bùn
Tạp nhạp cuộc sống như bùn
Mấy ai thanh thoát lùng bùng thế gian
Tiên Thần lai vãng trần gian
Nhấn sinh xuất thế tựa hàng Thánh Tăng
Hoa sen sắp những các hàng
Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng đến đàng Liên Hoa
................................
Hoa tàn, Tạng kết Liên Đài
Đài cao bảy báu, chín tầng tầng cao
Nam Nam wrote on March 20, 2011 at 12:03 am
Trời mưa lạc bước ghé vào
Xem trang lưu bút anh hào lưu thơ
Thơ ai hai mảnh như mơ
Tặng ai, ai giữ, thẩn thờ hỡi Tiên?
ddng
YS YS wrote on March 19, 2011 at 2:40 pm
Cám ơn chị Annev đã gửi gấm tâm tình trong những vần thơ để lại trên vách. Thẹn với lòng vì chỉ như chờ mục nát với cỏ cây.
Thời gian bay về trước
Nhuệ khí cứ thụt lùi
Bao năm nữa hết một đời
Mà thân lưu lạc khóc cười nhớ quê
Annev Annev wrote on March 19, 2011 at 7:13 am
Thơ phải khuấy động như Xuân Hương
Đường thơ sắc bén tựa trường thương
Giáo dài nhắm thẳng trung tâm chỉ
Một đường khó tránh e trọng thương
Vẫy vùng non nước xứng anh hào
Tung hoành bốn biển một trường trương
Văn võ, thi thơ, quần anh hội
Hào Kiệt Thi Nhân khắp mười phương
Annev Annev wrote on March 19, 2011 at 6:58 am
Bồng lai Tiên cảnh đây đây là
Hồng trần nhẹ bước chốn non xa
Ba sáu năm qua nhiều oan trái
Tóc bạc đầu non, mãi nhớ nhà
Một cảnh hai quê, thân viễn xứ
Ba cõi sáu đường, mịt mùng xa
Thân người, Tiên cảnh hay Tâm cảnh ?
Lục dục thất tình, dứt chẳng ra
Annev Annev wrote on March 18, 2011 at 8:50 am
Một dĩa, một tách, một cà phê
Ai uống, ai không, ai cà phê
Màu sữa hòa tan cà phê đắng
Khói tỏa ngát hương, hương thật mê
Sắc hương vương ngát miền Yên hạc
Lạc hồn bay bổng chốn Sơn khê
Văng vẳng xa đưa hồi chuông muộn
Man mác lòng trần. tách cà phê
YS YS wrote on March 17, 2011 at 6:08 pm
Chân thành cám ơn VH PKT đã ghé thăm Trang Nhà và để lại một bài thơ rất vui. Texas độ này chưa nóng đâu Đó đây hoa nở khoe sắc màu Chim kêu ríu rít trên cành lá Như gọi mùa xuân tới thật mau Chúc vui bạn ta.
Trung Pham Trung Pham wrote on March 17, 2011 at 8:54 am
Trời chưa vào xuân
Texas đã nóng nực vô cùng
Mặc bikini hai mảnh
Em “jogging around”
Gặp nhà anh đây
Đã định bước chân vào
Thấy nàng thơ anh
Đẹp như một thiên thần
Nõn nà ngồi
Trong chiếc áo dài
Trinh trắng
Em chột dạ thối lui
Thấy anh ân cần hiếu chữ
Em hổng nỡ chối từ
Cởi mảnh dưới
Đề câu thơ lưu niệm
Cởi mảnh trên
Làm ná
Bắn vô vườn
Hỡi anh lính không quân!
Giữ giùm em...
Mảnh vải.
(PKT)
YS YS wrote on March 10, 2011 at 12:29 am
Cám ơn MCTL đã chúc sinh nhật! Rất vui!
Cám ơn Annev và Anne đã họa và để lại thơ lưu bút.
Cầu chúc quý vị có một mùa xuân an vui và tươi thắm.

Tình thân
Anne Anne wrote on March 9, 2011 at 12:56 am
họa : không chịu già
Chuyện già là chuyện của ta
Mình đâu còn trẻ khi qua lục tuần
Trong thân đã quá tuổi xuân
Vẫn ngoài đồng bộ hào hùng năm xưa
Bi giờ có muốn đón đưa
Vẫn không, không được như ngày đôi mươi
Tay nâng, nâng chén cười tươi
Vẫn say vẫn nói tưởng chừng như điên
Nhìn vào kính ngỡ như duyên
Xoay qua, ngó lại, cười nghiêng như tình