Thương Nhớ Ơi Hời

ngày 22.02.20



Đôi khi cũng muốn ghét
Chưa kịp… đã thương hơn
Thôi em đừng dỗi đừng hờn
Đừng mau nước mắt, đừng mơn man buồn

Trăng sau vườn xế bóng
Giữa khung trời mênh mông
Vẫn anh thương nhớ ngập lòng
Hết xuân hạ đến thu đông… nữa rồi

Lòng bồi hồi tự hỏi
Bao giờ gặp lại nhau
Có còn gặp lại mai sau
Hay là mỏi kiếp bạc đầu nhớ thương

Khói thuốc vờn trong gió
Nhìn trăng thấy dáng em
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm
Nụ cười, khoé mắt của đêm trăng đầu

Ôi dạt dào nỗi nhớ
Ước như chim… tìm nhau
Người ơi duyên muộn tình sau
Nhớ cay ánh mắt, thương bào buồng tim


Chớm Thu 2017


« TRANG NHÀ »