CHỜ XUÂN Ở PHỐ LẠ

ngày 6.02.14


Phố xa đứng tựa bên đàng
Chờ xuân đến với hai hàng lệ tuôn
Sao nghe xót cõi vô thường
Trong tim tiếng gọi quê hương ngọt ngào

Xuân đây vắng bóng mai đào
Ngày đi quá vội, đêm thao thức dài
Biết về đâu, biết thăm ai
Chân mây sương đẫm, chiều phai sắc chiều

Xuân về ngang phố đìu hiu
Vẳng nghe tiếng gọi chắt chiu phận người
Thì thôi cũng chỉ một đời
Nuốt dòng dư lệ đón chào nàng xuân

Atlanta 24/1/01

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »