Quay Quắt
ngày 10.08.17Chiều rớt vội, chân bước theo kỷ niệm
Rất vô tình tôi gặp lại chính tôi
Hắt hiu buồn, dõi mắt ngắm biển khơi
Lòng nặng trĩu niềm nhớ thương quay quắt
Dẫu dấu yêu chỉ là trong tầm mắt
Mà như nghìn trùng xa tít, mù tăm
Vẫn còn đây viên đá cuội trái tim
Em nhặt được khi chúng mình chung bước
Vẫn còn đây trăng vàng soi mặt nước
Sóng vẫn đùa, biển vẫn hát lời ru
Gió vô tình, gió cứ thổi vi vu
Cho thêm nặng tiếng thở dài nhung nhớ
Ai cũng biết tình yêu là duyên nợ
Khi nợ xong, duyên cạn sẽ ly tan
Chỉ cầu mong em luôn được bình an
Cùng đời sống thong dong về phía trước
Cầu mong em trên dòng đời xuôi ngược
Gặp vận may; vận rủi giữ đây rồi
Ngồi ở đây cùng biển, dưới chân đồi
Nghe tiếng sóng đập vào bờ luân vũ
Cây liễu lưng đồi đứng yên như ngủ
Hay cũng như tôi lặng ngắm trăng vàng
Trời rất cao và biển cả mênh mang
Hồn lãng đãng theo mây trời vô định
Đầu tháng 8/2017
« Trăng Tôi Và Biển | TRANG NHÀ | Thăm Thằng Út Ở Mexico City » |