Đêm Mất Ngủ

ngày 6.03.17


Khi không thể chợp mắt
Xoay trở mỗi vài giây
Hết bên kia rồi lại bên này
Nằm thao thức trong đêm dài tĩnh lặng
Hai con mắt trĩu nặng
Đầu óc nghĩ mông lung
Cứ lơ mơ, vật vã muốn khùng
Nghe tiếng dế càng thêm não nuột
Cố nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được
Mệt phờ người, đếm từng giọt sầu rơi 
Giọt sầu rơi nghe tí tách chơi vơi
Như sương rụng bên ngoài hiên vắng
Ngủ không được tai ù miệng đắng
Khổ trong lòng, tức bực thừa dư

Muốn ngồi lên gõ một bức thư
Nói cho hết những điều cần nói
“Nhưng để làm chi”, cho lòng tự hỏi
Tình đã nhạt rồi
Dòng châu ngọc cũ cũng phôi phai
Chuyện chúng mình ai biết trách ai
Trăng cổ độ không còn soi bến vắng
Chỉ còn đợi… trời hết mưa rồi sẽ nắng
Đêm sẽ tàn, ngày có ánh dương soi
Thế nào rồi người cũng sẽ hiểu được thôi

Đầu tháng 3/2017


« TRANG NHÀ »