Như Chiếc Lá Vô Tình

ngày 11.04.24

a


Chiều Kingwood hơi thu qua lành lạnh
Chút ráng chiều rực sáng cả chân mây
Dõi mắt nhìn theo từng cánh chim bay
Mờ nhân ảnh, hoàng hôn đầy trong mắt

Hơi thu lạnh cho lòng thêm se sắt
Mới chớm thu mà nay đã thu tàn
Nhớ một người vời vợi cả chiều hoang
Khi lặng ngắm hàng thông già im tiếng

Vẫn cứ nghĩ tình chúng mình miên viễn
Có ngờ đâu chỉ là mộng ban ngày
Người đã xa rồi mộng vẫn còn đây
Như lá úa bám vào cành trước gió

Biết là mộng, lòng vẫn đầy thương nhớ
Khi mưa về, khi nhìn ánh trăng vơi
Tim xôn xao theo từng chiếc lá rơi
Trong quạnh vắng, sợ tiếng đời khua động

Theo tiếng phong linh kéo dài vang vọng
Bước ra ngồi bên suối vắng chiều nay
Dòng nước trong veo lãng đãng bóng mây
Tiếng thông hát hoà tiếng lòng khắc khoải

Chợt nghĩ tới cuộc tình đầy ngang trái
Đã ươm mầm cho thương nhớ mông mênh
Một chiếc lá vàng khô rơi lơ đễnh
Rớt giữa dòng làm vỡ bóng mây nghiêng

Tàn Thu 2016


« TRANG NHÀ »