Vẫn Hát Giữa Đời

ngày 7.10.21

a1


Tôi vẫn hát dưới bao vầng nhật nguyệt
Nghe dư âm lồng lộng buổi thu vàng
Nhìn quanh tôi dăm ba người bạn thiết
Thưa vắng dần khi gió chở mùa sang

Đời cứ vẫn thăng trầm cùng năm tháng
Chuyện trần ai nghiệt ngã cũng dư thừa
Hạnh phúc mỏng manh như mây lãng đãng
Vết rêu đời xanh biếc dấu chân xưa

Đừng thắc mắc lúc đông tàn quạnh vắng
Cây trơ cành đứng lặng lẽ như mơ
Đừng hỏi tôi nếu ngày mai có nắng
Ở lưng đồi trơ trụi những cành khô

Và cứ thế, thời gian chừng chắp cánh
Biển vô tình xua sóng vỗ xôn xao
Đêm trở giấc gối chăn đầy hơi lạnh
Lạnh chỗ nằm, lạnh cả giấc chiêm bao

Tôi vẫn hát! Có làm sao vẫn hát
Mặc chung quanh thế sự vẫn loạn cuồng
Vẫn ngạo nghễ trước tình đời đen bạc
Vì mỗi ngày vẫn có một vầng dương

Đầu tháng 12/2016


« TRANG NHÀ »