Bao giờ về thăm sông núi đợi chờ

ngày 31.07.22


Anh hỡi anh người con yêu Quảng Ngãi
Bao giờ về thăm sông núi băn khoăn
Nhớ về Vệ Giang thăm người em gái
Bao năm rồi tang biến vẫn cách ngăn

Em vẫn chờ anh bên bờ Sông Vệ
Tháng năm buồn cứ mải miết đi qua
Dòng sông xanh muôn đời trôi về bể
Anh có khi nào nhớ người tình xa

Chiều xuống thấp nén mây đồi Thiên Bút
Như thiên thần vung bút vẽ lên mây
Khói sóng Trà Giang mịt mờ nghi ngút
Chiếc Ấn trời trên mặt nước tà huy

Anh còn nhớ không La Hà Thạch Trận
Ngày xưa chúng mình từng bước dưới trăng
Anh còn nhớ không Cô Thôn Cổ Lũy
Và bóng chiều trên Thạch Bích Tà Dương

Chắc anh chưa quên Long Đầu Hý Thủy
Ao Liên Trì Dục Nguyệt, cát Sa Bàn
Bến đò ngày xưa Hà Nhai Vãn Độ
Như gọi như mời, nhắc nhở thời gian

Khi anh về cùng em ra Lý Sơn
Vãng cảnh Chùa Hang cho em cầu nguyện
Rồi về dừng chân trên đồi Long Phụng
Thăm chùa Ông Rau, dấu tích Cao Biền

Anh hỡi anh người con yêu Xứ Quảng
Bao giờ về thăm sông núi đợi chờ
Em sẽ cùng anh đi thăm Trường Lộc
Núi Vu Sơn xem nai dạo đêm về

Anh ráng về thăm Cẩm Thành xưa cũ
Vào Tuyền Tung xem dấu tích hùng anh
Xuống ven biển thăm Thạch Cơ Điếu Tẩu
Về dạo chơi hang động núi Thình Thình

Và chưa hết hãy còn hồ Sơn Rái
Núi Đá Chồng trơ mặt với phong sương
Em đưa anh qua Vân Phong Túc Vũ
Để sau cùng, cùng tắm bến Tam Thương

Ghi chú: Chữ viết hoa là tên gọi của những danh lam thắng cảnh Quảng Ngãi


« TRANG NHÀ »