Kingwood Chớm Thu
ngày 19.09.16Cỏ đã úa ở vườn sau, buổi sáng
Hơi sương mờ huyền hoặc cả rừng thông
Thu sắp về rồi em có biết không
Và bờ liễu rũ buồn bên suối vắng
Con chim đỏ vụng về theo vạt nắng
Kiếm tìm chi mà ngơ ngác ngác ngơ
Như anh chàng nghệ sĩ kiếm vần thơ
Đang lặng lẽ thả hồn theo khói thuốc
Trăng đêm qua long lanh chìm đáy nước
Soi rọi lòng thấy nỗi nhớ mông mênh
Nợ duyên gì trong cuộc sống chông chênh
Mà mờ mịt không tìm ra đáp số
Nắng bây giờ đã vàng lên rực rỡ
Cúc vườn sau cũng hé nụ vươn cành
Lá đổi màu rõ nét giữa trời xanh
Vài chú bướm lạc loài bay quanh quẩn
Lòng trống vắng theo bước chân thơ thẩn
Ra ngồi bên bờ suối vắng mơ màng
Hạ sắp đi rồi, Thu lại bước ngang
Mà lời hứa vẫn còn chưa trở giấc
Xưa đã hẹn “đi cùng trời cuối đất”
Để tìm nhau tròn duyên nợ ba sinh
Có ngờ đâu lại lỡ bước đường tình
Khi tìm gặp đã mỗi người mỗi ngả
Gió dù nhẹ cũng làm đau lòng lá
Khi sắc vàng nhuộm gần hết sắc xanh
Như cuộc đời vốn dĩ rất mong manh
Không mấy chốc lá xa cành lìa cội
Một con ếch bỗng nhảy vào lòng suối
Làm vỡ tan mặt nước chứa bóng mây
Rất mơ hồ nghe lá hát trên cây
Hay tiếng nhạc lòng gọi trong thương nhớ
Mùa trăng tháng 9/2016
« Hội Ngộ Trường Xưa | TRANG NHÀ | Bỏ Qua Một Cơ Hội… » |