Nhánh Nào Cho Ta

ngày 25.07.16

aa


Đời trăm nghìn nhánh khổ
Biết nhánh nào cho ta
Bạn mình ở muôn hướng
Đứa gần, trăm đứa xa

Đứa may mắn thành danh… ít
Đứa cả đời bầm dập… nhiều
Đứa còn, bao đứa mất
Đứa lang bạt quê người

Tóc trên đầu lắm bạc
Như đêm dài sương rơi
Chưa vươn tay đã chạm
Buổi hoàng hôn cuộc đời

Ta ngồi đây thầm hát
Giữa bóng tối mông mênh
Sương đêm nghe xào xạc
Tiếng côn trùng như rên

“Đường về ôi xa quá, cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say …
Cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay” (*)

(*) Xin Thời Gian Qua Mau – Lam Phương


« TRANG NHÀ »