Giao Mùa

ngày 13.03.22

lavang


dường như đông về ngoài ngõ
mùa thu cũng đã ra đi
ôi những sắc màu vàng đỏ
phơi mình trước cuộc phân ly

se lòng ngọn gió đông bắc
ngồi xem trời đất giao mùa
thoáng nghe tiếng đời hiu hắt
lá vàng rụng xuống như mưa

ngồi nghe mưa rơi qua thềm
mơ hồ như tiếng cười nói
chơi vơi khúc nhạc êm đềm
no tròn nỗi nhớ đầy vơi

một mình một bóng lặng lẽ
buồn khơi nỗi nhớ quê nhà
đông về càng thêm quạnh quẽ
mùa thu cũng đã đi xa

dường như đông về hiên trước
hàng cây trơ trụi lạnh căm
chiếc lá cuối cùng thảng thốt
đêm qua rụng rớt âm thầm

Tháng 11/2005


« TRANG NHÀ »