Thu Về Bên Lier *

ngày 15.10.15

a


Nghe em nói sáng nay trời trở lạnh
Thu đã về xào xạc ở bên Lier
(Nơi nổi danh của loại Caves beer,
đô thị tự trị thuộc tỉnh thành Antwerp)

Em có nhớ ngày xưa ngồi trong lớp
Hay mơ màng theo từng lá thu rơi
Và hay buồn theo nhạc khúc chơi vơi
Nương theo gió đón nàng thu về đến

Bao năm qua con thuyền xưa tách bến
Nhưng mùa thu đâu có khác bao nhiêu
Vẫn là mùa của thơ nhạc tình yêu
Của mơ mộng, của nỗi buồn vơ vẩn

Thu năm xưa em thường hay thơ thẩn
Nhặt lá vàng sau giờ học chiều buông
Thu bây giờ có còn đủ vấn vương
Còn mơ mộng cùng nỗi sầu xa xứ

Em có buồn khi Thu về bên Lier
Những cơn gió đầu mùa lạnh giá
Những cành lộc màu xanh như lá mạ
Đã vàng hoe, sắp khô héo trên cành

Em có buồn khi Thu về bên Lier
Từng lá vàng cong hát lời chia lìa
Nghe phảng phất chút hương tình cũ
Dưới trăng mờ đục trắng sương khuya

Em có buồn khi Thu về bên Lier
Những năm tháng theo nhau chạy biến
Những ngày vui ra đi không đưa tiễn
Còn lại chút tình thấm đậm trong tim

Tháng 10/2015

(*) Lier thuộc khu đô thị tự trị gồm thành phố Lier và Koningshooikt của tỉnh Antwerp, Nước Bĩ.


« TRANG NHÀ »