Gọi Tên Tháng Sáu

ngày 19.07.18

loneliness1


Tôi đã gọi tên em trong tháng Sáu
Nghe niềm vui rộn rã… nỗi mong chờ
Hy vọng cuộc tình như một bài thơ
Đẹp rất đẹp cho hồn thơ lai láng

Tôi về bên em mang theo vạt nắng
Một chút mưa cho sạch bớt bụi trần
Đem theo về hơn một chút tình thân
Để chỉ đặt lên “lâu đài tình ái”

Em không đến cho tôi buồn tê tái
Hẹn làm chi cho gió lộng trời chiều
Tôi ôm tình giấu vào góc cô liêu
Ngồi gõ nhịp theo thời gian chậm chạp

Tôi hỏi ai để có lời giải đáp
Em bặt tăm theo vạt nắng phai dần
Tiếng ve u buồn, xác phượng đầy sân
Trong tiềm thức có niềm tin vụn vỡ

Dù thất vọng nhưng lòng tôi vẫn nhớ
Có bao giờ em nghĩ đến tôi không
Trời thanh cao và biển sóng mênh mông
Tôi chỉ là ngọn gió lùa khuya sớm

Tháng 7, 2015


« TRANG NHÀ »