Hội Ngộ Trường Xưa

ngày 7.09.20

LTLK


Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Ca sĩ: Thanh Ngọc
Proshow: Siêu Phan

Năm mươi năm rồi còn nhớ không em
Chốn cũ trường xưa kỷ niệm êm đềm
Bên góc sân trường phượng rơi đầy tóc
Đôi mắt u buồn… ly biệt dài thêm

Đâu ai hay rằng gặp nhau lần cuối
Mỗi đứa chúng ta riêng một góc trời
Em xa sân trường, em vui duyên mới
Tôi xa học đường, chinh chiến muôn nơi

Năm mươi năm rồi ngỡ đời đã cũ
Giọt nắng lung linh của buổi tan trường
Vẫn ép trong tim âm thầm ấp ủ
Rực rỡ sáng ngời một góc tha phương

Cố tìm “người xưa” nhìn sâu đáy mắt
Chỉ thấy hơi sương đọng ở trên cành
Như có nỗi buồn rụng rơi hiu hắt
Nhòe nhọet từng dòng lưu bút ngày xanh

Em đã kinh qua một đời khổ nạn
Tôi cũng miệt mài nửa kiếp long đong
Giữ được gì đâu sau mùa tao loạn
Chỉ còn ngậm ngùi nhặt lá thu rơi

Seattle tháng 6/2015


« TRANG NHÀ »