Thương Em, Tôi Nói lời Ly Biệt

ngày 12.06.23


Tôi đứng lặng nhìn bóng chiều dần khuất
Nghe lòng mình khắc khoải một niềm riêng
Có hay không hai chữ nợ duyên
Mà nặng gánh nhìn nhau lệ ứa

Biết mùa xuân không thể quay lại nữa
Gieo trồng chi những hạt giống tinh khôi
Chiều sắp tàn em hãy về thôi
Đừng bịn rịn rồi cuống cuồng, tất bật

Mở lòng với nhau một điều rất thật
Tôi bướm vàng mỏi cánh đậu bên hiên
Dẫu em không còn chân sáo hồn nhiên
Hoa vẫn thắm, ngạt ngào hương trong nắng

Về đi em đời người rất ngắn
Lập gia đình để được săn sóc thương yêu
Để sớm hôm có người lo lắng, nuông chiều
Khi ấm lạnh luôn có bờ vai nương tựa

Về đi em thời gian không nhiều nữa
Còn được bao nhiêu để hết xuân thì
Dẫu ân tình này dốc cạn cho đi
Cũng không thể đắp bù phần thua thiệt

Đừng lưu luyến để sau này hối tiếc
Đừng bận tâm khóc trăng vỡ cuối mùa
Tôi nói nhiều rồi em có hiểu chưa
Hoàng hôn đã xuống bên hiên đời tịch vắng

Chiều Thu 2014


« TRANG NHÀ »