Xuân Lại Về Trên Rừng Thông

ngày 3.02.14


Ở đây Xuân về nghe rất lạ
Không mai vàng, pháo đỏ, bánh chưng xanh
Chỉ có gió vi vu qua mấy hàng cây trụi lá trơ cành
Thông lặng đứng dưới mưa bay gió lạnh
Bốn hướng tám phương không gian hiu quạnh
Chỉ rì rào tiếng máy sưởi gọi mùa xuân

Đi vào bàn thờ đốt một nén nhang
Quỳ khấn nguyện cùng Ông Bà Tiên Tổ
Xin hiến dâng một đời thăng trầm gian khó
Chỉ giữ lại cho mình một chút bình an

Ngồi bên cửa sổ suy nghĩ miên man
Nhớ thuở thanh bình trên quê hương sỏi đá
Trải qua bao mùa đông lạnh giá
Với cuộc sống khó khăn
Nhưng tuổi thơ ấm áp vô cùng
Thương quá chừng dải đất đá Miền Trung
Phải lìa bỏ để cùng gia đình đi tìm nguồn sống mới
Rồi những lần Xuân về, Tết tới
Anh chị em sắp hàng mừng tuổi Mẹ Cha
Cúi lạy bàn thờ nghi ngút hương hoa
Tay cầm pháo chờ phút giao thừa gõ cửa

Giờ không thể tìm đâu ra những mùa Xuân cũ
Càng khó hơn nơi đất khách quê người
Mỗi dịp Xuân về trong cuộc sống đầy vơi
Lòng đoài đoạn bao niềm thương nỗi nhớ

Sân mưa mênh mang dập vùi cây cỏ
Trên bàn thờ dòng lệ nến rưng rưng
Mùa Xuân đi ngang chỉ làm xao xuyến, bâng khuâng
Để lại rừng thông những nghẹn ngào, luyến tiếc

Xuân Giáp Ngọ 2014


« TRANG NHÀ »