QUÁN CHIẾU
ngày 16.09.13Ngồi bó gối ngó khu vườn xanh ngát
Mưa đêm qua bất chợt ghé ngang nhà
Khóm tường vi rực rỡ một màu hoa
Cười trong nắng, nắng vội vàng gay gắt
Ngồi bó gối nghe ước mơ dán chặt
Xuống đời mình, nơi chốn chẳng bình an
Gượng làm vui với hạnh phúc lang thang
Khi bất chợt bước qua thềm vội vã
Ngồi bó gối nghe hồn mình rất lạ
Khát khao thèm vị đắng của tình yêu
Dẫu trái ngang, đau đớn trải qua nhiều
Trái tim trót nghe những lời nũng nịu
Ngồi bó gối thấy nặng lòng bến đợi
Thuyền ra khơi… đã xa tít mù xa
Mà lời tình như hơi thở trong ta
Như muối xát vào vết thương rỉ máu
Ngồi bó gối cùng nỗi buồn đau đáu
Tiếng thở dài nghe âm vọng xa xôi
Tình đã cao bay, người cũng đi rồi
Cho kỷ niệm hóa thân đầy tỳ vết
Ngồi bó gối gặm nỗi buồn mê mệt
Bao phút giây mà ngỡ đã muôn trùng
Mắt u hoài đậu trên đóa phù dung
Lòng chợt hiểu thế gian đầy ảo vọng
Đầu tháng 09.2013
« Giấc Mơ Phi Công Và Những Chặng Đường Nghiệt Ngã | TRANG NHÀ | CHUYỆN TÌNH MÙA CHINH CHIẾN » |