KHÁCH LẠ

ngày 20.07.11


Ta một người khách lạ
Vừa bước xuống sân ga
Chiều xuân mới vừa qua
Nghe trong lòng trống vắng

Chiều nhạt phai màu nắng
Chim vội vã tìm đàn
Mình ta bước lang thang
Không nẻo về, lối đến

Ngày xưa ai đã hẹn
Sẽ tựa cửa chờ nhau
Nay tình đã nhạt màu
Chỉ riêng mình héo hắt

Người cho tình góp nhặt
Như mảnh vụn thời gian
Tôi đau đớn nát tan
Ôm tim sầu rướm máu

Thôi người đừng nhắc nữa
Lời hò hẹn sân ga
Dòng dư lệ xót xa
Vẫy tay chào xuân mới

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »