BỐN MÙA TÁM TIẾT TƯƠNG TƯ

ngày 18.08.21


Dường như có bước chân ai rất nhẹ
Quay lại nhìn… chỉ là chiếc lá rơi!

Buổi trưa
Bên ngoài nặng giọt mưa giông
Và cơn bão nổi trong lòng trộn chung
Nhớ ơi! Nỗi nhớ vô cùng
Buồn chia giọt nước trên khung kính mờ
Gió đùa ngọn cỏ phất phơ
Mà nghe nặng trĩu hồn thơ si tình

…và đêm về
Mình ơi anh nhớ thương mình
Đi xa có xót xa tình chia phôi
Đêm dài nhìn giọt sương rơi
Lòng anh cứ mãi bồi hồi nhớ nhung
Gió lay cánh lá rung rung
Trăng gầy guộc đứng giữa khung trời buồn
Nằm co trên võng góc vườn
Ngó trăng lồng lộng cho buồn lòng thêm
Anh đi vào mộng tìm em
Khi trăng rụng xuống, bóng đêm lụn tàn

06.2013


« TRANG NHÀ »