Mùa Xuân Gõ Nhịp

ngày 30.01.17


Sáng nay lòng chạnh nhớ người
Niềm vui chợt tắt, nụ cười buông lơi

Mùa Xuân lặng lẽ tới
Thời gian tiếp tục đi
Mai kia mốt nọ còn gì
Tình em là chuỗi phân ly đoạn trường

Mùa Xuân về bên đó
Có lạnh lắm không em
Canh trường khắc khoải dài thêm
Có nghe cánh gió thì thầm bên tai

Có lúc nào em tiếc
Tình yêu như bóng mây
Niềm thương nỗi nhớ còn đầy
Mà dư hương cũ gió bay muôn chiều

Có bao giờ em nghĩ
Mình gặp nhau là duyên
Không duyên thì nợ tiền khiên
Sao sông đổi bến cho thuyền bơ vơ

Tiết Xuân trời trở lạnh
Cho nỗi nhớ về ngang
Suối trong, mây trắng, hoa vàng
Ngồi nghe nhịp gõ thời gian! Ngậm ngùi

Xuân 2013


« TRANG NHÀ »