Xuân Về Trên Rừng Thông

ngày 22.03.22


Tôi lặng ngắm mùa xuân
Với nỗi buồn rưng rức
Nghe kỷ niệm xôn xao trong lồng ngực
Kéo tôi về lãng đãng một trời mơ

Cắn bút tìm vần thơ
Dệt lên trang giấy mỏng
Xoay trở mãi vẫn chỉ là vô vọng
Mộng tàn rồi giấy bút vẫn làm ngơ

Trở về tuổi ấu thơ
Thấy mai vàng pháo đỏ
Cây nêu cao Ba tôi trồng trước ngõ
Hương giao thừa ngây ngất một trời xuân

Giờ cúi mặt bâng khuâng
Trước bàn thờ Tiên Tổ
Đất nước thân yêu nhuộm toàn màu đỏ
Bọn cầm quyền: bầy thái thú gian tham

Quay tìm hướng trời Nam
Nén hương lòng mờ tỏa
Xuân đất khách không mai vàng, ngũ quả
Giữa giao thừa nhớ lại những mùa vui

Cội mai già trơ trụi
Trong sương lam đêm qua
Tưởng Xuân về nở rán một cành hoa
Nhưng bạc tóc mới biết rằng vô vọng

Giao thừa Quý Tỵ


« TRANG NHÀ »