Một Thoáng Mây Bay

ngày 20.12.19


Ngày tháng chạy như đua về phía trước,
Bỏ sau lưng bao tiếc nuối, mộng mơ.
Nghĩ… bất chợt anh và em gặp lại
Ở một không gian riêng lẽ bất ngờ

Bên suối mộng nghe lá vàng khẽ hát
Lời tình yêu còn được mấy ngày vui
Hương hoa cũ biết có còn phảng phất
Sau những phong ba bão táp dập vùi

Anh sẽ cùng em bên bờ suối mộng
Kể chuyện tình yêu “ngàn lẻ một đêm”
Sẽ cùng hát với gió ngàn lồng lộng
Cùng trăng soi bên dòng nước êm đềm

Sáng thức dậy cùng muôn chim rộn rã
Đàn nai vô tư gặm cỏ bên hiên
Anh chân đất, hương cà phê buổi sáng
Tay ôm đàn hòa nhịp với thiên nhiên

Tiếng điện thoại reo, giật mình tỉnh mộng
Chiều đã về giọt nắng đậu trên cây
Chuyện dĩ vãng nay đã là rất cũ
Dư âm buồn chỉ một thoáng mây bay

Mùa Hạ 2012


« TRANG NHÀ »