LÒNG XUÂN

ngày 31.01.19


kéo màn cửa, nắng xuân tràn lên gối
ngó ra vườn hoa, bướm dập dìu bay
trăng đêm qua ru giấc mộng nồng say
lòng thơ thới niềm vui về hong nắng

buổi sáng đầu ngày căn phòng yên lắng
ly cà phê từng giọt rớt ngập ngừng
tiếng chim sau vườn mời gọi mùa xuân
trên nhánh sầu đông nẩy mầm xanh mướt

tay bưng cà phê, tay cầm điếu thuốc
đi dạo quanh vườn bên những luống hoa
những giọt sương còn đọng lại đêm qua
rơi từng giọt muộn màng trong nắng sớm

chú ếch ở đâu giật mình nhảy tỏm
lặn xuống hồ con, bên cạnh mái hiên
nắng thủy tinh xuyên cành lá nghiêng nghiêng
hòn non bộ tiếng nước reo róc rách

vui bước chân, ngồi ven bờ con rạch
nhả khói tròn ngoáy bút chép bài thơ
con tim vui đùa nghịch với mộng mơ
nhưng bất chợt quê hương về… cay mắt

28.03.2005


« TRANG NHÀ »