BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

ngày 2.05.13


Em cứ hẹn tháng 5 rồi tháng 6
Nếu không xong lại tháng 9 tháng 10
Cây tương tư vàng lá úa em ơi
Cho mong nhớ, cho mùa tình khánh kiệt

Một năm nắng mưa bốn mùa, tám tiết
Một Lễ Tình Nhân, mấy độ trăng tròn
Sinh nhật hai lần chờ đợi héo hon
Vẫn lãng đãng trời xuân cao tiếng hát

Giữa truông vắng chú nai buồn ngơ ngác
Giữa cuộc đời ấm lạnh mỗi một nơi
Tháng ngày mỏi mòn tình mãi chơi vơi
Luôn cách biệt giữa muôn trùng nỗi nhớ

Xuân đã muộn, Valentine qua rồi đó
Em ơi em lại sắp đến tháng 5
Em sẽ về hay anh sẽ sang thăm
Để bến đợi thuyền trông mừng sum họp

Em cứ hẹn tháng giêng qua tháng chạp
Hết cả bốn mùa xuân hạ thu đông
Tính toan hoài, vẫn cứ hụt, như không
Không hẹn nữa… từ nay không hẹn nữa

Tiết Xuân 2012


« TRANG NHÀ »