Hương Tình Cũ
ngày 25.06.21Ngày trở dậy khóm hoa cười trong nắng
Lá xôn xao cùng chim hót trên cành
Chú bướm vờn tình bên chòm hoa cúc
Lối cỏ mơ màng sương đọng long lanh
Tôi nhón bước men về vùng kỷ niệm
Dội trong hồn từng âm hưởng thân quen
Em bước vội khỏi cuộc vui khánh tận
Để lại nỗi buồn ròng rã, mông mênh
Nhớ một thuở cùng em chung lối mộng
Cùng bước trên đường sỏi đá reo vui
Nay lối cũ chỉ còn là ảo vọng
Xôn xao che từng vạt nắng bên đời
Tôi đứng lặng nhìn bình minh mở cửa
Hàng thông gầy say ngủ giấc sầu đông
Thảm lá úa cuối mùa không còn nữa
Nỗi ưu tư còn sót lại trong lòng
Tàn thu 2011
« Kể Chuyện… Cho Nhau Nghe | TRANG NHÀ | Viết Cho Một Tình Yêu » |