Tỉnh Thức
ngày 7.09.21Nhánh đời từ vô thỉ
Gây nghiệp chướng lầm mê
Tiền căn mấy lượt đi về
Không nương bến giác, bờ mê sẽ lầm
Nhánh đời như nhánh sông
Muôn phương về biển lớn
Dẫu em như cành đào xuân mơn mởn
Làm sao đứng ngoài biển khổ trầm luân
Cầu pháp giới chúng sanh
Trong khắp cùng ba cõi
Chỉ cho căn nguyên thống khổ
Xin dốc tâm thành nguyện độ chúng sinh
Cầu tám hướng mười phương
Cùng chúng sanh muôn loại
Bao nghiệt oan bỗng nhiên tự hoại
Đem an vui, thanh tịnh trở về
Lẽ tử sanh thường sự
Hợp tan có lạ gì
Yêu ghét tham giận sân si
Danh vọng, sắc dục ích gì thiện căn
04032011
« Viết Gửi Cho Em | TRANG NHÀ | Giới thiệu Buổi Ra Mắt Truyện Ngắn & CD Nhạc 2018 » |