Sáng Xuân Kingwood

ngày 15.05.14


Buổi sáng đầu ngày tiếng chim ca hót
Nghe rất ngọt ngào, trong trẻo làm sao
Khiến lòng mình xao xuyến lẫn nôn nao
Niềm hạnh phúc tràn dâng trong lồng ngực

Nỗi cô đơn ẩn tàng trong ký ức
Chìm thật sâu trong buổi sáng mùa xuân
Đã quên rồi bao ray rứt, bâng khuâng
Khi hoa nở mùa xanh trong nắng sớm

Tôi lặng lẽ đắm hồn theo cánh bướm
(Thảnh thơi từng đàn bay lượn tung tăng)
Nhìn xa xa trong màu đục sương giăng
Thấy thấp thoáng những sắc màu xuân mới

Chú chim đỏ vừa bất ngờ bay tới
Đậu trên cành Red Bud, mắt láo liêng
Tiếng kêu vang khuấy động khoản bình yên
Trong khoảnh khắc cùng muôn chim hòa nhạc

Tôi đứng dậy, chú giật mình ngơ ngác
Cất cánh bay làm cả lũ bay theo
Nhìn lên trời, trời xanh ngát, trong veo
Quyện trong gió mùi hương xuân phảng phất

Đầu tháng 2/2011


« TRANG NHÀ »