Mưa Chiều

ngày 1.04.13


Cơn gió ở đâu về lạnh lắm
Ngoài mưa buồn, ướt đẫm nỗi cô đơn
Nhìn cụm hoa rạp xuống dáng van lơn
Đôi chim nhỏ rúc đầu trong khóm lá
Trong tiềm thức hiện về người khách lạ
Bâng khuâng buồn, ánh mắt ngó xa xăm
Đôi hàm răng nghiến chặt, nét hờn căm
Khi vọng tiếng thét gào trên biển sóng
Hình ảnh tội tù khơi bầu máu nóng
Đất nước hoang tàn nghẹn nỗi đau thương
Biết bao giờ được trở lại quê hương
Để một mất một còn với loài quỷ đỏ

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »