Dư Hương
ngày 10.06.19Tôi vẫn mơ có một ngày nào đó
Gặp lại người em gái nhỏ năm xưa
Dưới gốc phượng già, cành lá lưa thưa
Khi trống tan trường vang lên lần cuối
Vẫn nhớ ngày xưa em hay hờn dỗi
Mỗi khi tan trường chẳng thấy đón đưa
Nhớ lần tan học trời đổ cơn mưa
Anh chậm đón em vì bài thi trễ
Em giận anh đến nguyên một tuần lễ
Khi hiểu ra chỉ chúm chím môi cười
Con mắt liếc ngang vờ vịt nhìn trời
Miệng lí nhí hôm nay không mưa nữa
Đến cuối cuộc đời mỗi người mỗi ngả
Mỗi con đường về mỗi nẻo tương lai
Mối tình đầu đời khó thể nhạt phai
Phương trời lạ có làm ai… mắt đỏ
Hoa nắng nơi đây rụng đầy sân cỏ
Giữa trưa hè gió xào xạc trên cây
Khơi cung điệu buồn, buồn ngất, buồn ngây
Khi bất chợt theo em về dĩ vãng
Hạ 2010
« Lan Man Với Tình Và Nghĩa | TRANG NHÀ | Thơ Của Tôi » |