Trở Về Chốn Xưa

ngày 6.05.21


Ngày vừa đến chim về trong xa lạ
Cội nguồn xưa giờ ngoảnh mặt hết rồi
Đếm dấu chân trên lạc loài cỏ lá
Mong nắng mai về sưởi ấm đơn côi

Con bướm nhỏ của vườn hoa ngày cũ
Tung tăng về sau năm tháng đi xa
Nhưng hoa cỏ vườn xưa giờ úa rũ
Nương nhờ đâu trong đất rộng trời dài

Khi ta về xóm làng không mời đón
Đồng hoang vu, phố xá vắng tanh người
Ta bỡ ngỡ ngồi trên bờ hiu quạnh
Lẻ loi buồn phong kín nửa đời vui

Ta hoang phế nỗi niềm ngày mới lớn
Đời quên vui ai nỡ ngất ngây cười
Nên cúi mặt giấu lệ buồn nhỏ xuống
Muộn màng ru rời rã xác thân đời

Chiều Carmel, CA

12.1979

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »