Giặc Nước Và Giấc Mơ Phù Đổng

ngày 18.08.10


Ta thù hận lũ hung đồ Cộng sản
Đã gây nên cảnh xương núi, máu sông
Hàng trăm ngàn người vùi xác biển Đông
Hàng trăm ngàn người khác trong lao tù cải tạo
Hàng triệu người dân bữa khoai, bữa cháo
Lùa ngược giống nòi chậm tiến trăm năm
Ta làm gì trước bao nỗi hờn căm
Không lẽ ngồi yên nhịn loài quỷ mị

Ừ thì mai về ta diệt tan quân Cộng phỉ
Đem trả thanh bình cho nòi giống Việt Nam
Trả tự do, no ấm cho toàn dân
Và thiêu rụi những giáo điều man rợ
Lửa sẽ cháy ngọn cao
Bùng lên rực rỡ
Lửa sẽ san bằng những di sản ngoại lai
Đứng nhìn quê hương chan chứa nắng ban mai
Ta hãnh diện đã làm người Phù Đổng
Rồi ngựa sắt với roi vàng ta biến mất
Giữa lòng quê hương gấm vóc rạng ngời

Chắc sẽ có một ngày lửa sẽ dậy lên cả nước
Để cho người còn được về tắm mát sông xưa

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »