O Huế

ngày 23.07.12


(Chút tình với Huế)

Chiều đem chút nắng qua sông
Hương Giang huyền hoặc buồn trông Ngự Bình
Nhờ O Huế nhỏ xinh xinh
Mắt môi mời gọi, sóng tình bũa vây
Thoạt nhìn cứ tưởng thơ ngây
Chi mà lạ rứa O nì khôn ghê
Chối quanh chối quẩn mô tê
Tội ơi là tội chi hè O ơi
Chừ về mới thấy buồn nơi
Răng mà không tỏ một lời làm ơn
O cười “chưa biết chi trơn”
Tui đành thinh lặng… trách hờn chi ai
Buồn trông giọt nắng chiều phai
Ngẩn ngơ khúc hát Nam Ai trên đò

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »