Chợt Bâng Khuâng Nhớ

ngày 13.03.23

Buổi sáng mùa xuân đi dạo quanh
Lòng tôi dấy lên niềm vui vẻ
Khu rừng thông yên bình
Không gian quạnh quẽ
Nghe cỏ cây cao tiếng hát đón mùa sang

Tôi một mình thả bước lang thang
Bỗng tiếng ai cười vô tư, giòn giã
Thanh âm đó dội vào hồn tôi rất lạ
Khiến cõi lòng rơi vào chỗ chân như
Một đôi uyên ương thong thả dạo chơi
Thấy cả mùa xuân quẩn quanh đầy hương nhụy

Tôi vờ không để ý
Muốn để họ tự nhiên
Cô nhỏ vẫn cười nói huyên thuyên
Chạy theo bướm vờn hoa trong nắng sớm
Chàng thong thả bước theo
Trên môi cười mỉm
Mắt dõi theo đôi chân sáo cô nàng

Tôi ngập ngừng
Lòng lại muốn làm quen
Trong thoáng chốc thấy mình trẻ lại
Nhưng lời còn e ngại
Sợ vụng về sẽ khuấy động nàng thơ
Xuân tôi qua rồi nhưng lòng vẫn cứ mơ
Chạy trong nắng sớm
Đi giữa hoàng hôn
Để nghe gió thì thầm lời yêu thương đằm thắm

Cô nhỏ mải mê vui đùa trong nắng
Vờ như chẳng biết tôi kín đáo trông theo
Đứng bên cầu, cúi mình nhìn dòng nước trong veo
Bàn tay ngọc vén tóc mây
Miệng mỉm cười soi mình trên nước
Chiếc áo dài màu nhạt hồng tha thướt
Cơn gió vô tâm đùa giỡn hữu tình

Tôi ngước nhìn mây trắng trời xanh
Lòng thanh thản bước men theo bờ suối
Cô nhỏ như chợt thấy tôi
Sau vài giây bối rối
Cất tiếng chào, gọi chú ạ chú ơi
Tay thì vẫy, miệng mỉm cười
Tay tôi vẫy lại đáp lời chào thưa

Tôi chạnh lòng nhớ tới hương xưa
Từ năm tháng ấy đã bao mùa đổi thay
Sau cuộc đổi đời tôi vẫn còn đây
Còn bâng khuâng nhớ tháng ngày thanh xuân

Tháng 3/2023


« TRANG NHÀ »