Trái Ngang Rụng Rớt

ngày 9.01.23


Khi cành khô lá trụi
Cũng vừa lúc đông sang
Cây sầu đông không thể có trái ngang
Sao rụng rớt khi em vừa chạm ngõ

Em môi hồng má đỏ
Mi dài, viền mắt xanh
Tôi ví như chiếc lá úa đầu cành
Cố bám víu khi gió lùa bất chợt

Muốn quên không quên được
Ánh mắt ngước nhìn tôi.
Và nụ hồng luôn chực nở trên môi.
Lời thỏ thẻ sưởi lòng tôi lạnh giá

Em như con bướm lạ
Đậu trên cụm hoa tàn
Nhưng sắc màu lộng lẫy buổi đông sang
Đùa với nắng không màng tìm hoa nhuỵ

Tình dịu dàng thâm thuý
Chắn ngang bước chân tôi
Xoay trở vụng về không biết tiến, lui
Đành phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy

Cũng như em biết đấy
Tình gập ghềnh chông gai
Em sẽ ra sao nếu nhỡ một mai
Chiếc lá cuối cùng xa cành lìa cội

Càng nghĩ càng bối rối
Thời gian như mây bay
Cứ lửng lơ cùng con nắng cuối ngày
Cứ trăn trở giữa vui buồn lẫn lộn


« TRANG NHÀ »