Buồn Trông Rặng Núi Xa Mờ

ngày 26.03.12


Ngất ngây nỗi nhớ nhớ người đầy vơi
Núi xanh xanh tận chân trời
Niềm riêng riêng một mảnh đời trái ngang
Bao giờ mai thắm xuân sang
Bao giờ ta gặp được nàng thơ xưa
Thương người dải nắng dầu mưa
Khuya thu cũng lạnh, hạ trưa cũng sầu
Thương người năm tháng qua mau
Tóc xanh sương điểm trắng màu thời gian
Bao giờ mai thắm xuân sang
Hay trăm năm cũng dở dang một đời
Buồn trông rặng núi xa mờ
Ngất ngây nỗi nhớ nhớ người đầy vơi

021995

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »