Giấc Mơ Cuối Mùa
ngày 10.12.22Em đã vào hạ chín
Mắt môi vẫn nồng nàn
Còn tôi chiếc lá úa vàng
Lắc lư cùng giấc mơ hoang cuối mùa
Tôi về ngang lối nhỏ
Gợi nhớ kỷ niệm vui
Cùng em sánh bước lên đồi
Thanh tao giọng nói tiếng cười giòn tan
Tôi muốn níu thời gian
Cho mùa đi chậm lại
Để nói em nghe những lời ân ái
Không ngại ngần, không lo sợ viễn vông
Em như chim sổ lồng
Vẫn an bình ca hót
Giữa giấc mơ tôi giật mình thảng thốt
Cây sẽ trơ cành… chim sẽ về đâu
Tình yêu thật nhiệm mầu
Giữa biển đời xao động
Hạ của em vẫn tràn đầy sức sống
Thu tôi vàng… mặc cả với thời gian
Đầu Tháng 12/2022
« Và tôi một chiếc lá khô | TRANG NHÀ | Tôi và Góc Nhỏ Sân Trường » |