Biển Đêm

ngày 22.06.11


Rong chơi giữa cõi mù sương
Đời se sắc quá lạnh đường trần gian
Thôi rồi bụi ngập quan san
Người ôm cô lẻ ngút ngàn tình say
Ai về ta ở lại đây
Đếm ngàn băng tuyết giữa ngày lập đông

Xuôi chiều dọc theo triền sông
Thắp đèn thả nỗi, bềnh bồng hồ thơ
Trơn tay phủi vách rêu mờ
Hát vang mộ khúc, hồn ngơ ngẩn sầu
Bờ mi đọng giọt mưa ngâu
Ô hay hư ảo nhuộm màu mắt xanh
Sông Tương quên ai sao đành
Nên giờ mộng mị biến thành biển đêm

Đam mê cơn say môi mềm
Đèn khuya vàng úa, nửa thềm gió trăng
Tình sầu, sầu mộng đây chăng
Mắt đan màn nước ngỡ rằng bóng mây
Ai về ta ở lại đây
Hát vang mộ khúc ấm ngày lập đông

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »