Lá Cuối Thu

ngày 25.11.22


Thu đã chín, lá trên cành rụng rớt
Đã hết rồi những mộng ước thanh xuân
Chỉ nhìn thôi lòng đã rất bâng khuâng
Hồn mặc niệm, hoàng hôn đầy trong mắt

Thu sắp tàn, bóng chiều tà hiu hắt
Dư âm buồn sênh phách dội vào tim
Dẫu có bỏ công quay lại kiếm tìm
Cũng vô vọng, mùa xuân không về nữa

Tôi vẫn nhớ còn nợ em lời hứa
Ngày ra đi sùi sụt tiễn chân nhau
“Chia tay bây giờ để xây dựng ngày sau”
Đâu ai biết một đi không trở lại

Nhìn về quê hương lòng đầy cảm khái
Ánh chiều tà pha sương bạc buồn tênh
Thương chiếc lá vàng trước gió chông chênh
Gió sẽ cuốn về đâu ai nào biết

Như phận lá, tôi một đời tưởng tiếc
Cứ mơ màng đi tìm lại hương xưa
Tháng năm vụt qua, mùa lại thay mùa
Cây bật gốc chết dần trên đất lạ./-

Cuối Thu 2022


« TRANG NHÀ »