Chuẩn bị lời giã biệt
ngày 5.09.22ở thời đại nhiễu nhương
nhìn đâu cũng thấy chán
nghĩ điều gì cũng ngán
nói sao cũng dư thừa
chiều đêm sáng rồi trưa
thời gian trôi nhanh quá
người cũng vàng cùng lá
rồi khô rồi rụng rơi
cuộc nhân sinh khổ quá
đôi khi muốn như đá
lặng câm không biết gì
nếu một mai tôi đi
đừng vì tôi nhỏ lệ
xa rời cuộc trần thế
nợ làm người trả xong
hồn tôi sẽ thong dong
trở về cùng cát bụi
như chim bay về núi
cuối chân trời bình yên
« Tôi Và Nắng Hạ | TRANG NHÀ | BÊN EM CHIỀU MƯA » |