Chuyện Thi Sĩ

ngày 4.06.22


Làm thi sĩ chỉ toàn mơ với mộng
Hết mơ ban đêm đến mộng ban ngày
Hè nóng cháy trở thành thu gió lộng
Tuyết ngập trời lại hoá lá thu bay

Làm thi sĩ như làm vua một cõi
Một cõi riêng mình giữa chốn nhân gian
Dẫu bản thân chỉ một đời trơ trọi
Bỗng lắm giai nhân hội tụ xa gần

Mỗi thi sĩ một thiên tài ảo thuật
Ngồi một nơi hô biến dễ như chơi
Thi sĩ cũng là nhà tiên tri thứ thiệt
Dẫu chỉ ba hoa phóng đại chuyện trên trời

Tôi cũng vậy… bày đặt làm thi sĩ
Phịa khơi khơi cứ như thật… cho vui
Chưa tỉnh giấc đã biết toàn mộng mị
Nếu lỡ trúng người… chỉ là chuyện hên xui

Thế đừng hỏi tình tôi đâu lắm thế
Bao nhiêu hợp tan, thương nhớ, đợi chờ
Bao nhiêu giai nhân… mỗi người một vẻ
Gom góp đem về đặt hết vào thơ

Thơ tôi viết…chuyện trên trời dưới đất
Thắc mắc làm gì chỉ bận lòng thôi
Đọc thơ tôi đừng tin gì có thật
Chỉ là hương hoa cho đẹp cuộc đời

Ai cũng biết thi sĩ nhiều thế hệ
Từ đông tây, kim cổ đến nghìn sau
Vẫn nghèo kiết nhưng vẫn luôn ngạo nghễ
Giữa thế gian có muôn mặt, muôn màu./-

Tháng 6/2022


« TRANG NHÀ »