Mẹ Và Quê Hương

ngày 8.05.22


Hôm nay ngày của Mẹ
Mẹ một trăm tuổi đời
Nhìn Mẹ móm mém nụ cười
Lòng con hạnh phúc tuyệt vời Mẹ thương

Mẹ phải sống ly hương
Cùng đàn con lưu lạc
Mẹ đã biết không thể nào làm khác
Phải đành lòng gạt nước mắt ra đi

Mỗi lần Mẹ sầu bi
Nhớ quê hương đất tổ
Vẫn biết Mẹ trong lòng đau khổ
Nhưng Mẹ ơi cường bạo vẫn còn

Mẹ cũng biết lòng con
Kể từ ngày gãy cánh
Đời sống mới dù không là bất hạnh
Nhưng xa quê… cây bật gốc khô dần

Hôm nay ngày của Mẹ
Mẹ một trăm tuổi rồi
Tinh anh, mạnh khoẻ hơn người
Chúng con cảm tạ Phật Trời ban ơn

Biết lòng Mẹ sắt son
Muốn quê hương rực sáng
Con cũng mong bầu trời quang đãng
Trên quê mình như một thuở dấu yêu

Hôm nay ngày của Mẹ
Mẹ một trăm tuổi đời
Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi
Nguyện cầu cho Mẹ một đời sống vui
Cầu mong lòng Mẹ thảnh thơi
Quê mình rồi sẽ rạng ngời Á Đông./-

Ngày của Mẹ 2022


« TRANG NHÀ »