Tâm Sự Với Bóng Đêm

ngày 17.05.22


Đêm sâu thẳm, đêm vô cùng tĩnh lặng
Dòng thời gian cứ thế miệt mài trôi
Tình chúng mình chỉ có thế nầy thôi
Giữa khoảng cách của hai đầu nỗi nhớ

Em bảo tôi mình có duyên không nợ
Nên sợi chỉ hồng chẳng buộc đời nhau
Có mặn nồng, cũng có lắm thương đau
Vui sum họp rồi lại buồn chia cách

Trăng vàng soi nghe nhịp buồn sênh phách
Đứng mơ màng cùng khói thuốc vàng tay
Tình dẫu bơ vơ nhưng chữa nhạt phai
Vẫn đoài đoạn lạnh căm vùng thương nhớ

Mỗi mùa trăng là mỗi mùa trăn trở
Gió xuyên cành như kháo chuyện hợp tan
Đêm chìm sâu cùng tiếng dế râm ran
Cho nỗi nhớ em càng thêm rệu rã

Dòng thời gian như một người khách lạ
Cứ vô tình trước những cuộc phân ly
Chỉ có thở dài… biết nói năng chi
Ai không sợ câu xa lòng cách mặt

Tháng 5/2022


« TRANG NHÀ »