Hương Thơm Mùa Cũ

ngày 29.11.21


Em ngồi bên thềm vắng
Nhìn mùa thu đi ngang
Chung quanh đều tịch lặng
Cùng nỗi buồn mênh mang

Thu đi qua rất nhẹ
Khơi giọt buồn rưng rưng
Có dáng ai lặng lẽ
Len vào hồn bâng khuâng

Nhớ thu xưa đầm ấm
Em cùng người bên nhau
Khi sắc thu vàng thắm
Cả đôi lòng nôn nao

Ôi những lời tình tự
Tưởng đã là mây bay
Nhưng từ trong tiềm thức
Đậm sâu hơn… tháng ngày

Thu về qua thềm vắng
Bóng xưa giờ nơi đâu
Sao nợ tình vẫn nặng
Mỗi thu về xôn xao

Ân tình dù đã cũ
Hương vẫn thơm nồng nàn
Khiến nhiều đêm mất ngủ
Với nỗi buồn mênh mang.

Cuối Thu 2021


« TRANG NHÀ »